Thursday, February 26, 2009

Đêm Đông ♥ Thơ Đường Luật Kim Bạch Kim ♥


Bài xướng
Thơ Đường Luật Kim Bạch Kim:

DẤU CHÂN TRÊN TUYẾT

Lạnh lẽo đông về chẳng bóng ai
Trăng rằm biển tuyết trắng canh dài
Bơ vơ lữ khách buồn loang bóng
Lạc lõng thi nhân thảm ngập vai
Lả tả dòng châu cơn giá buốt
Đầm đìa ngấn lệ nỗi ưu hoài
Lung linh đỉnh núi vầng dương hé
Dấu vết đêm tàn đã nhạt phai


©

Bài họa 1:
Thơ Đường Luật Hoàng Thứ Lang:
TƯỞNG NHỚ

Canh tàn tưởng nhớ bóng hình ai
Thức suốt đêm thâu lệ chảy dài
Tuyết trắng lung linh ngời ánh mắt
Sương buồn se sắt lạnh bờ vai
Lâng lâng tấc dạ niềm bi hận
Len lén con tim nỗi cảm hoài
Người hỡi bao giờ ta hội ngộ
Cho tình đôi lứa chẳng mờ phai

Hoàng Thứ Lang

©

Bài họa 2:
Thơ Đường Luật Giọt Mưa Buồn:
ĐỢI CHỜ

Ngày nào cũng ngóng đợi tin ai
Mỏi mắt chờ trông tới cổ dài
Sương xuống nghe tê tê sóng mũi
Mưa rơi thấy lạnh lạnh bờ vai
Cầu mong duyên lứa luôn tươi mãi
Ước muốn tình đôi sẽ đẹp hoài
Sao cứ thương yêu phân nửa ấy
Trong lòng tơ tưởng chẳng phôi phai

Giọt Mưa Buồn


Đọc thêm thơ của Kim Bạch Kim
Mận với Đào
Chờ Nhau Bên Kia Cầu Ô Thước
Ngẫm Tình Đời
Trong Mắt Anh Tôi Thấy Địa Đàng
Chúc Tết Nhâm Thìn
Chúc Xuân 
Năm Nhâm Thìn
Xuân Nhâm Thìn
Tuyết Đầu Xuân
Thu Trên Giàn Mướp Đắng 
Bông Hồng Không Gai 
Mưa Tím
Giấc Điệp và Năm Canh
One Way Ticket to the Galaxy
Hững Hờ Xuân
Cỏi Tương Tư
Hè Việt Nam
Dạo Chơi Ngắm Cảnh
Thung Lũng Tím
Trầm Tư Mặc Tưởng
Dòng Sông Đẹp với nhiều Giai Nhân
Tết Đến Xuân Tân Mẹo
Tưởng!
Xuân Canh Dần
Xuân Viễn Xứ
Sầu Đông
Nguyệt Đùa
Cảnh Đêm Thu
Chơi Cờ Uống Rượu
Tết Trung Thu
Âm Dương Cách Biệt
Đoạn Trường Tương Tư
Trăng Soi Phận Kiều
Trăng Dưới Nước
Vào Thu
Giọt Đắng Đêm Thu
Thiên Thu
Trọn Một Kiếp
Nguyệt Rụng Mưa Rơi
Giọt Đắng
Mưa Ngâu
Hè Cố Quốc
Tuyệt Bút
Bãi Trường Thập Nhị Liên Hoàn Khúc
Thiên Tình Sử
Kiếp Si Tình
Mối Tơ Lòng
Rượu và Tình
Ác Mộng
Mưa Trên Đảo Vắng
Dòng Thời Gian
Dạo Xuân
Tương Lai Vạn Ngày Sầu
Chán Đời
Cảnh Cố Hương
Gương Mờ Soi Bóng
Trăng Sáng Sương Rơi
Lệ Sương Thu
Đánh Đu
Bướm Vờn Hoa
Sắc Thắm Xuân Tươi
ĐƯA NÀNG TÌM ĐỘNG HOA VÀNG
Mộng Cảnh
Kiếp sau xin chớ làm người
Mê Linh Nữ Tướng
Quỳnh Hoa
Chòm Sao Soi Bóng
Mừng Tết Kỹ Sửu
Mừng Năm Mới
Vương Phi Mộng
TIẾNG KHÓC GIỮA ĐỒI THÔNG
Chánh Tà Tri Kỷ
Đào Nguyên Lỗi Hẹn
Chữ Tòng!
Thiên Kiều Tướng Quân

Bà Vợ Sư Tử Hà Đông - tập 4


Sư Tử Hà Đông tập 4

Friday, February 20, 2009

♪ Quỳnh Hương ♪ Truyền Thuyết ♥ Thơ Thất Ngôn Cổ Phong Kim Bạch Kim ♥


Thơ Thất Ngôn Cổ Phong Kim Bạch Kim:

Quỳnh Hoa

Võ Hầu không yêu lệnh cha cãi
Quỳnh Hương công chúa chịu đọa đày
Ôm sầu nuốt hận tuôn ngấn lệ
Rừng sâu nhốt trọn kiếp từ nay.

Nước độc thú dử chẳng tiếc thương
Một đóa hoa thơm mọc bên đường
Tiều phu gánh củi chợt trông thấy
Lời đồn hoa đẹp nở sớm sương.

Một hôm Võ Hầu ngựa dừng bước
Đưa tay định hái cánh Quỳnh tươi
Hoa đang nở đẹp chợt ủ rũ
Từng cánh từng cánh bổng rụng rời.

Có duyên dù mấy kiếp vẫn chờ
Không duyên tương ngộ chỉ trong mơ
Hữu duyên vạn lý nào ngăn trở
Vô duyên đối diện mãi hửng hờ.

©



Quỳnh Hương
Sáng tác: Trịnh Công Sơn
Trình bày: Duy Quang

Em mang cho tôi một đóa quỳnh
Quỳnh thơm hay môi em thơm
Em mang cho tôi một chút tình
Nụ cười khúc khích trên môi

Đêm từng đêm
Buồn bã với những môi hôn
Trong vườn trăng
Vừa khép những đóa mong manh

Tôi mang cho em một chút tình
Vì tôi như sóng lênh đênh
Môi em cho tôi một cánh hồng
Lụa là phút ấy chưa quên

Thôi chào em
Về giữa phố xá thênh thang
Không gì vui
Thì hãy gắng nhớ đôi lần

Nghe thêm nhạc lời Việt

Đọc thêm thơ của Kim Bạch Kim
Mận với Đào
Chờ Nhau Bên Kia Cầu Ô Thước
Ngẫm Tình Đời
Trong Mắt Anh Tôi Thấy Địa Đàng
Chúc Tết Nhâm Thìn
Chúc Xuân 
Năm Nhâm Thìn
Xuân Nhâm Thìn 
Tuyết Đầu Xuân
Thu Trên Giàn Mướp Đắng 
Bông Hồng Không Gai 
Mưa Tím
Giấc Điệp và Năm Canh
One Way Ticket to the Galaxy
Hững Hờ Xuân
Cỏi Tương Tư
Hè Việt Nam
Dạo Chơi Ngắm Cảnh
Thung Lũng Tím
Trầm Tư Mặc Tưởng
Dòng Sông Đẹp với nhiều Giai Nhân
Tết Đến Xuân Tân Mẹo
Tưởng!
Xuân Canh Dần
Xuân Viễn Xứ
Sầu Đông
Nguyệt Đùa
Cảnh Đêm Thu
Chơi Cờ Uống Rượu
Tết Trung Thu
Âm Dương Cách Biệt
Đoạn Trường Tương Tư
Trăng Soi Phận Kiều
Trăng Dưới Nước
Vào Thu
Giọt Đắng Đêm Thu
Thiên Thu
Trọn Một Kiếp
Nguyệt Rụng Mưa Rơi
Giọt Đắng
Mưa Ngâu
Hè Cố Quốc
Tuyệt Bút
Bãi Trường Thập Nhị Liên Hoàn Khúc
Thiên Tình Sử
Kiếp Si Tình
Mối Tơ Lòng
Rượu và Tình
Ác Mộng
Mưa Trên Đảo Vắng
Dòng Thời Gian
Dạo Xuân
Tương Lai Vạn Ngày Sầu
Chán Đời
Cảnh Cố Hương
Gương Mờ Soi Bóng
Trăng Sáng Sương Rơi
Lệ Sương Thu
Đánh Đu
Bướm Vờn Hoa
Sắc Thắm Xuân Tươi
ĐƯA NÀNG TÌM ĐỘNG HOA VÀNG
Mộng Cảnh
Kiếp sau xin chớ làm người
Mê Linh Nữ Tướng
DẤU CHÂN TRÊN TUYẾT
Chòm Sao Soi Bóng
Mừng Tết Kỹ Sửu
Mừng Năm Mới
Vương Phi Mộng
TIẾNG KHÓC GIỮA ĐỒI THÔNG
Chánh Tà Tri Kỷ
Đào Nguyên Lỗi Hẹn
Chữ Tòng!
Thiên Kiều Tướng Quân

Thursday, February 19, 2009

Kim Bạch Kim Nụ hôn đầu khó quên!

... hầu như ai cũng đồng lòng, gật đầu tán thành như vậy!
Từ nhà khoa học xã hội bên Tây bên Mỹ với các lời bình luận, giải thích sâu xa, cho đến các nhà Văn sĩ Nhạc sĩ của Việt của Tàu qua các tác phẩm, nhạc khúc ướt át mê ly. Họ một mực cho là "Nụ hôn đầu" luôn gây một ấn tượng mạnh mẽ, một kỹ niệm sâu sắc khó quên trong lòng một đôi nam nữ nào đó.

Đồng ý, Nó đồng ý với họ hai tay hai chưn và cái mặt của nó luôn, bằng chứng sành sành đây nè.
Từ lúc 9 tuổi cho đến ngày hôm nay, Nó vẫn còn nhớ đến nụ hôn đầu tiên của một người khác phái...

Tiền sử kể lại rằng, có một anh quen với gia đình Nó, tuy là người Việt nhưng có một thói quen "rất Tây", hảy gặp một người quen nào khác phái, nếu như người đó trốn né không kịp, là bị anh ta hun cho một cái ngay gò má. Nhưng mà lạ một điều là chưa thấy anh ta hun một người phụ nữ lớn tuổi hơn, Cô, Dì, Mợ... của nó chẳng hạn! Có lẽ vì sợ người lớn tuổi đó khệnh cho một gậy hay vì không có hứng thú? Nó cũng lờ mờ ngồi đoán mò thôi!

Rồi một ngày đẹp trời, như một định mệnh trời cao sắp đặt, một tình cờ ngẫu nhiên giống trong phim Hồng Kông... lúc đó, mới ngủ trưa thức dậy còn chưa hoàn hồn ... mắt nhắm mắt mở, Nó loạng choạng đến tủ lạnh định lấy nước uống ... cũng cùng lúc anh chàng ấy vừa đến chơi. Bất thình lình... Nó bị anh ta cho ngay một phát ... "CHỤT" nước miếng âm ẩm dính ngay gò má.

Vì sao nụ hôn đó không những cho tới nay vẫn để lại cho Nó một cảm giác thẹn thùng khi nghỉ tới, mà chắc chắn đã đễ lại cho anh chàng nọ một mùi phản phất khó quên?
Bởi vì, anh Hai ơi, ngủ dậy người ta chưa súc miệng rửa mặt gì hết, ke dính tùm lum mặt mủi đó ợi!

Kinh nghiệm bản thân rút ra được từ đó là gì?
Đối với con nít, Ta phải cẩn thận đề phòng một chút, vì có thể có những bất ngờ xảy ra mà sẽ để lại cho Ta và đứa con nít đó những ấn tượng sâu đậm và một mùi vị đặc biệt khó quên lắm đó!

Xem thêm chuyện rất ngắn:
Dịch Cân Tẩy Tủy Kinh cho đến Hết Cuộc Đời Tác giả Kim Bạch Kim
Đồ không thể bỏ Tác giả Bạch Kim
Đầu Tổ Chim và những Chuyện Linh Tinh Tác giả Kim Bạch Kim
Tại sao Ăn lại phải Nhai? Tác giả Bạch Kim
Đánh Ghen là Biểu Hiện sự Kém Thông Minh Tác giả Kim Bạch Kim
Làm sao để nói tiếng Việt lưu loát Tác giả Kim Bạch Kim
Nuốt Trọng Tác giả Kim Bạch Kim
Một Ngày Không nói Tác giả Kim Bạch Kim
CHỊ HÙNG QUÈ Tác giả Kim Bạch Kim
THỜI THIẾU NHI của CÔ LONG
Sưu Tầm những câu chuyện về Thế Giới Bên Kia
Nước Mắt Người Điên Tác giả Kim Bạch Kim
KHI TÔI CÒN TRẺ VÀ THON Tác giả Kim Bạch Kim
BORN TO BE A BUSINESSWOMAN Tác giả Kim Bạch Kim
CHUỘT ĐI TỊ NẠN - RUỒI BỊ NGẤT XỈU Tác giả Kim Bạch Kim
DỰ TIỆC NHÀ GIÀU Tác giả Kim Bạch Kim
NÀNG ẾCH Đi Dạo Tác giả Kim Bạch Kim
RỪNG CÂY BIẾT ĐI Tác giả Kim Bạch Kim
ĐÀN ÔNG THUA CON CHÓ Tác giả Kim Bạch Kim
300% MAY MẮN CHO CHẮC ĂN Tác giả Kim Bạch Kim
BẠN HEO Tác giả Kim Bạch Kim
TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC-KHUI LUÔN JACKPOT Tác giả Kim Bạch Kim
NGƯỜI ĐẦU TIÊN Tác giả Kim Bạch Kim
CHUYỆN GIANG HỒ Tác giả Kim Bạch Kim
VÌ SAO PHỤ NỮ VIỆT NAM ĐÁNG ĐƯỢC KHÂM PHỤC Tác giả Kim Bạch Kim

Tuesday, February 17, 2009

U. S. Series


Star Trek Enterprise (the 60's)
N.C.I.S. L.A. (2009)
Navy Criminal Investigative Service Los Angeles

N.C.I.S.Washington D.C. (2003)
Navy Criminal Investigative Service

 Criminal Minds (2005)
Quantico Virginia - B.A.U. Behavioral Analysis Unit

The District (2000-2004)


Hawaii Five 0 (the 60's)


21 Jump Street (the 80's)

Mission Impossible
(1967-1973)


C.S.I. N.Y.
(Crime Scene Investigation - Điều tra nơi xảy ra vụ án)
CSI Las Vegas (since 2000)
CSI Miami (since 2002)
CSI New York (since 2004)


Law & Order S.V.U. Criminal Intent
(since 2001)
In the criminal justice system, sexually based offenses are considered especially heinous. In New York City, the dedicated detectives who investigate these vicious felonies are members of an elite squad, known as the Special Victim Unit. These are their stories...

Saturday, February 14, 2009

Hồn Theo Gió Thoảng ♥ Thơ Đường Luật Kim Bạch Kim ♥


Bài xướng
Thơ Đường Luật Kim Bạch Kim:

Chòm Sao Soi Bóng


Quyến luyến bên nàng cánh bướm đêm
Hồn ai mượn gió thoáng qua thềm
Nhang nồng khói tỏa vờn chăn ấm
Cỗ ngạt hương loang quyện gối êm
Lấp lánh chòm sao soi bóng dịu
Long lanh ngấn lệ thấm môi mềm
Âm dương hội ngộ lòng xao xuyến
Tỉnh giấc mơ rồi nuối tiếc thêm

©

Hoạ vần:
Thơ Đường Luật Hoàng Thứ Lang:
Chòm Sao Soi Bóng

Ẩn hiện chòm sao giữa bóng đêm
Hồn ai hóa bướm đậu bên thềm
Trần gian cách trở tình thương mến
Cửu hạ xa lìa cảnh ấm êm
Tạo hóa ghen hờn thân gái mỏng
Cao xanh ghét bỏ cánh hoa mềm
Hương trầm khói quyện vờn di ảnh
Chạnh kiếp nhan hồng gợi nhớ thêm

Hoàng Thứ Lang
©

Đọc thêm thơ của Kim Bạch Kim
Mận với Đào
 Chờ Nhau Bên Kia Cầu Ô Thước
Ngẫm Tình Đời
Trong Mắt Anh Tôi Thấy Địa Đàng
Chúc Tết Nhâm Thìn
Chúc Xuân 
Năm Nhâm Thìn
Xuân Nhâm Thìn 
Tuyết Đầu Xuân
Thu Trên Giàn Mướp Đắng 
Bông Hồng Không Gai 
Mưa Tím
Giấc Điệp và Năm Canh
One Way Ticket to the Galaxy
Hững Hờ Xuân
Cỏi Tương Tư
Hè Việt Nam
Dạo Chơi Ngắm Cảnh
Thung Lũng Tím
Trầm Tư Mặc Tưởng
Dòng Sông Đẹp với nhiều Giai Nhân
Tết Đến Xuân Tân Mẹo
Tưởng!
Xuân Canh Dần
Xuân Viễn Xứ
Sầu Đông
Nguyệt Đùa
Cảnh Đêm Thu
Chơi Cờ Uống Rượu
Tết Trung Thu
Âm Dương Cách Biệt
Đoạn Trường Tương Tư
Trăng Soi Phận Kiều
Trăng Dưới Nước
Vào Thu
Giọt Đắng Đêm Thu
Thiên Thu
Trọn Một Kiếp
Nguyệt Rụng Mưa Rơi
Giọt Đắng
Mưa Ngâu
Hè Cố Quốc
Tuyệt Bút
Bãi Trường Thập Nhị Liên Hoàn Khúc
Thiên Tình Sử
Kiếp Si Tình
Mối Tơ Lòng
Rượu và Tình
Ác Mộng
Mưa Trên Đảo Vắng
Dòng Thời Gian
Dạo Xuân
Tương Lai Vạn Ngày Sầu
Chán Đời
Cảnh Cố Hương
Gương Mờ Soi Bóng
Trăng Sáng Sương Rơi
Lệ Sương Thu
Đánh Đu
Bướm Vờn Hoa
Sắc Thắm Xuân Tươi
ĐƯA NÀNG TÌM ĐỘNG HOA VÀNG
Mộng Cảnh
Kiếp sau xin chớ làm người
Mê Linh Nữ Tướng
DẤU CHÂN TRÊN TUYẾT
Quỳnh Hoa
Mừng Tết Kỹ Sửu
Mừng Năm Mới
Vương Phi Mộng
TIẾNG KHÓC GIỮA ĐỒI THÔNG
Chánh Tà Tri Kỷ
Đào Nguyên Lỗi Hẹn
Chữ Tòng!
Thiên Kiều Tướng Quân

Sunday, February 8, 2009

Kim Bạch Kim Trúng Số Độc Đắc - Khui luôn Jackpot!

**Muốn biết Jackpot nghĩa là gì, đọc giải thích phía dưới!

Cách đây 2 tuần, Jackpot lên tới con số kỷ lục US$ 45 000 000!

Dù biết rằng sát xuất trúng độc đắc 6 số đã là hiếm, mà muốn khui được Jackpot còn phải có thêm con số thứ 7 thì hiếm ví như đang chạy xe bon bon trên xa lộ mà quăng ra khỏi xe một hột nho, sao cho nó trúng ngay một điểm cách xa đó 20m!
Nhưng lúc đó chắc máu tham của người ta trổi dậy, hòa chung với lòng tin tưởng mình hên, cho nên ai cũng thử thời vận... và Nó đây cũng không ngoại lệ.
Mua 10 cột hết hơn US$10 đó ợi.

Trước ngày sổ số, nó nằm suy nghỉ ... nếu ... nếu mà nó trúng số thì nó sẽ làm gì?

Thứ 7, giờ sổ số tới rồi, giấy viết sẳn sàng để ghi nha... hồi hộp quá!
Số thứ 1 ... dò dò ... à mình có nè!
Số thứ 2 có, số thứ 3,4,5,6 có luôn, trời ơi tay chưn bủng rủng rồi nha.
Còn lại số để khui Jackpot ... trúng luôn ... Ông địa ơi GIÀU TO RỒI ... mặt mày xanh lè luôn.

Bình tỉnh bình tỉnh, hít thở đều đặn lại đi, đừng có xỉu hay đứng tim chết là hết hưởng đó!

Giử bí mật! Dao kéo kim chỉ đâu? may miệng lại nè, không nói cho ai biết hết. Nhưng cho dù muốn nói mà tay chưn rung rẩy, cầm điện thoại lên là quăng xuống, cầm lên quăng xuống chứ đừng nói chi là quay được số để mà kiu, lại còn nói lắp bắp hong ai hiểu một chử vì đánh bò cạp hàm răng ha.
Và cũng đề phòng trường hợp mình la làng "TRÚNG 7 CON RỒI", nhưng té ra là dò lộn số, làm bà con cô bác mừng hụt một phen. Đến hồi đó, nhẹ thì bị người ta chửi thầm: "Đồ quỉ, nó làm tim mình muốn nhảy ra ngoài vì mừng, tưởng được làm bà con dí nhân nhân triệu phú", nặng thì bị chọc quê suốt cuộc đời còn lại, mang hổ danh "Sớn xát + Ba trợn", quê xệ kéo quần xà lỏng lên hong kịp để mà chạy đi độn thổ đó à nghe.
Lấy kiếng phóng đại, dò số lại vài trăm lần coi!

Đợi thứ 2 để họ cho biết có ai cũng khui Jackpot không đây?
Jackpot cao quá nên có thể có hàng triệu người chưa bao giờ chơi cũng nhào dô luôn. Thuở đời, chơi sổ số 6 trên 49 mà họ muốn đánh số 50, là năm sanh của bà con nào đó!? Thiệt là lạc quẻ.
Nhiều người đánh quá, có thể sẽ có nhiều người trúng!
Nếu 45 000 000 mà 45 người trúng, thì mổi người còn có 1Mill thui.

OK, bây giờ tim đập 110 nhịp một phút, khá bình thường rồi, đở thấy choáng váng mặt mày rồi. Suy nghỉ bước kế tiếp là gì nè...

Sẽ giử Job, đừng nói cho ai biết hết, cứ âm thầm dấu tiền của mình.
Không làm cái gì phô trương, lộ liểu! Như tự nhiên mua nguyên cái Villa to tổ chản, một chiếc Mercedes mới keng, quần áo Dior, Channel mặc đi làm, mổi cái răng gắn một cục hột soàn to bằng hột bắp, cười ra lấp lánh lấp lánh rực sáng cả một góc trời, vì như vậy sẽ gây cho mọi người sự chú ý, họ sẽ nghi ngờ, hỏi han, dò xét, còn mình thì mắc công nói láo.
Còn nữa, phải kiu điện thoại cho xếp xin nghỉ phép 2 tuần, lý do: "Việc riêng khẩn cấp"!

Thứ 3, sau khi biết chắc chắn trúng bao nhiêu, đi ra mở ngân khoảng ở nhiều nhà băng, mổi chổ dự trù để 5Mill thôi. Nếu một mình trúng thì phải đi 9 nhà băng lận đó. Wow, chắc 2 ngày mới xong vụ ngân khoảng này à nha.

Kế đó ngày thứ 4 hay 5, đi lên trung ương sổ số, không biết nó ở đâu nửa, để lên internet coi, mình đi taxi đến đó ngon lành. Từ nay đi làm, đi chợ, đi chơi, đi thăm bà con đi bằng taxi ráo, thay cho đi bộ, đi xe bus, xe điện ngầm.

Đừng quên là sẽ bị đè, bóp cổ bắt trả thuế nửa à, còn lại bao nhiêu ta? Tiền lời cũng phải đóng thuế nửa đó!
Nhà nước thiệt là ... khó thấy củ khoai mới trúng được Jackpot, vậy mà họ thì lúc nào họ cũng được $, $ người ta mua vé số mà không trúng nè, rồi ai trúng thì bị chỉa còng bắt phải chia $ cho họ qua thuế, thiệt là bất công.

Không bao giờ bị tụi nhà băng dụ nha, mua tầm bậy là bị họ từ từ lấy sạch túi đó. Chia ra nè:
- 50% bỏ vào loại chắc chắn nhứt là "sổ tiết kiệm" chỉ có 1% tiền lời thôi, nhưng mà $ trong sổ đó chỉ khi nào người mất thì $ mới mất thôi.
1% của 22Mill500 000 là 225 000 / 1 năm hay 19 000 / 1 tháng. Nếu để yên, thì $ lời của $ lời sanh ra $$$$$, nghỉ tới thôi cũng nở được nụ cười mỉm rồi.
- 40% cho nhà băng mượn, hiện nay 4% đến 5% tiền lời trong 1 năm, tiền này có thể lấy ra bất cứ lúc nào. Tính coi nha, 18Mill mà 4% là 720 000 / năm tức là 60 000 / tháng! Tiền lời của tiền lời ... chu choa ... nghỉ tới là cười khúch khích luôn đó.
- 5% trong mổi nhà băng là tiền chi tiêu lặt vặt, trả tiền nhà, điện nước, ăn nhà hàng hằng ngày, v.v.
- Và 5% còn lại, mình âm thầm chia cho anh chị em, bạn bè thân thích. 5% của 45Mill tính ra là 2Mill250 000$ lận đó nha.

Tiếp theo, mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố, ở đó vừa có không khí trong lành, vừa ít ồn ào, hè ra vườn ngắt bông, bắt bướm, dung dăng dung dẻ tung tăng tung tăng. Nhưng quan trọng nhứt là nhà phải riêng biệt, càng ít chung đụng với hàng xóm càng tốt. Nhà nho nhỏ thôi để vừa ấm cúng, vừa đở tốn sưởi vào mùa đông, ngoài ra đở quét dọn (khỏi mướn người quét). Người ăn kẻ ở ra vô dòm ngó thấy rờn rợn làm sao đó, coi nhiều phim trinh thám, kết cục thường thì: "kẻ giết người là người làm vườn"!

Nghỉ hè, đi chơi mổi năm một nước. Ở khách sạn 5 tới 9 Sao trở lên, mổi ngày có người đến tận phòng đấm bóp cho. Đem theo luôn người duy nhứt mình mướn, đó là người đầu bếp Việt Nam nấu hạp khẩu vị nhứt. Sáng trưa chiều thèm gỏi có gỏi, thèm thịt nướng có ngay, thèm nem nướng, gỏi cuốn, bì cuốn, bánh xèo, phở, cơm rượu, sầu riêng, nhản tiêu, xoài cát ... tối đa trong vòng 24 giờ là đem đến những món mình thèm, những đồ ngon hạng nhứt.

ÔI CUỘC ĐỜI SẼ NHƯ THIÊN ĐƯỜNG DƯỚI TRẦN GIAN ... nhưng ...
rất tiếc, lần Jackpot vừa qua, 2 tên nào nó trúng chứ mình thì chỉ trúng được 4 con nhưng ở 3 cột khác nhau nên ... hong được 1 cắc, vốn cũng hong gở được, vở mộng cái bụp.

Trúng Jackpot ... tưởng tượng thui hà hihihi

Bạn sẽ làm gì nếu ... bạn có 45Mill?


** Jackpot của vé số có giá trị về mặc $, hơn cả độc đắc nữa, vì ngoài $ độc đắc còn được thêm $Bonus (tiền thưởng).
Bình thường trên tờ chơi xổ số, người ta có thể chơi nhiều cột, trong mỗi một cột mình có thể đánh dấu chọn 6 số (từ 1 đến số 49). Đánh bao nhiêu cột thì tùy mình muốn (đánh nhiều cột tốn nhiều $), tối đa trên tờ giấy đó có 12 cột, mình có thể chơi nhiều tờ, không có giới hạn.
Ngoài 12 cột đó ra còn có một dãy 7 số, đó là số để chơi một loại xổ số khác, mình có thể chọn chơi hay là không chơi loại 7 số. Nhưng dù chơi hay không thì số cuối cùng của dọc 7 số đó là quan trọng cho trúng hay không trúng Jackpot.
Đến ngày xổ, nếu ai trúng được 6 trên 49 (trong một cột) thì đã trúng độc đắc (độc đắc là tỉ lệ % của số $ người chơi xổ số mua vé, mà trùm đã thu), ai mà trúng độc đắc, còn trúng luôn số cuối của hàng 7 số kia thì trúng Jackpot.
Khi nhiều người trúng độc đắc hay Jackpot thì nhà trùm sẽ chia ra mà chun, còn nếu không ai trúng thì số tiền độc đắc và $ trong Jackpot sẽ càng lúc càng tăng lên mỗi sau khi xổ.
Jackpot xuất xứ từ cờ bạc. Jack JACK là lá bài có hình thằng bồi, và POT (cái ấm, cái nồi, cái bình, số tiền lớn) nghĩa là số tiền mà các người chơi cờ bạc đặt lên bàn để đánh. Số tiền này được gọi là Jackpot khi nhà cái ra luật là mỗi người cứ phải đặt thêm tiền và tiếp tục đánh cho đến khi có một người bắt được một đôi cao hơn lá bồi thì thắng và lấy hết số tiền này.


Xem thêm chuyện rất ngắn:
Dịch Cân Tẩy Tủy Kinh cho đến Hết Cuộc Đời Tác giả Kim Bạch Kim
Đồ không thể bỏ Tác giả Bạch Kim
Đầu Tổ Chim và những Chuyện Linh Tinh Tác giả Kim Bạch Kim
Tại sao Ăn lại phải Nhai? Tác giả Bạch Kim
Đánh Ghen là Biểu Hiện sự Kém Thông Minh Tác giả Kim Bạch Kim
Làm sao để nói tiếng Việt lưu loát Tác giả Kim Bạch Kim
Nuốt Trọng Tác giả Kim Bạch Kim
Một Ngày Không nói Tác giả Kim Bạch Kim
CHỊ HÙNG QUÈ Tác giả Kim Bạch Kim
THỜI THIẾU NHI của CÔ LONG
Sưu Tầm những câu chuyện về Thế Giới Bên Kia
Nước Mắt Người Điên Tác giả Kim Bạch Kim
KHI TÔI CÒN TRẺ VÀ THON Tác giả Kim Bạch Kim
BORN TO BE A BUSINESSWOMAN Tác giả Kim Bạch Kim
CHUỘT ĐI TỊ NẠN - RUỒI BỊ NGẤT XỈU Tác giả Kim Bạch Kim
DỰ TIỆC NHÀ GIÀU Tác giả Kim Bạch Kim
NÀNG ẾCH Đi Dạo Tác giả Kim Bạch Kim
RỪNG CÂY BIẾT ĐI Tác giả Kim Bạch Kim
ĐÀN ÔNG THUA CON CHÓ Tác giả Kim Bạch Kim
300% MAY MẮN CHO CHẮC ĂN Tác giả Kim Bạch Kim
BẠN HEO Tác giả Kim Bạch Kim
NỤ HÔN ĐẦU KHÓ QUÊN Tác giả Kim Bạch Kim
NGƯỜI ĐẦU TIÊN Tác giả Kim Bạch Kim
CHUYỆN GIANG HỒ Tác giả Kim Bạch Kim
VÌ SAO PHỤ NỮ VIỆT NAM ĐÁNG ĐƯỢC KHÂM PHỤC Tác giả Kim Bạch Kim

Friday, February 6, 2009

♪ Cám Ơn Em Sài Gòn ♪



Ca Khúc: Cảm Ơn Em Sài Gòn
Tác Giả: Vũ Quốc Việt
(Sanh 1974 tại Phú Yên/miền Trung Việt Nam
Học cao Đẳng Sư Phạm Sài Gòn; sau đó học Sáng tác nhạc tại nhạc viện Sài Gòn)
Trình bày: Vũ Quốc Việt
Đây là trang website chính thức của Vũ Quốc Việt

Những con đường vừa qua
Là những con đường thật xa
Ngày tháng tôi đi, đôi khi nghe lên mệt nhoài
Những con đường thật xa, dù lắm phong ba,
Nhưng ta không ngần ngại qua
Nhớ những ngày đầu tiên
Chìm giữa cơn buồn triền miên
Rồi bỗng em như tơ duyên
Hân hoan em đến trò chuyện
Những tháng ngày đầu tiên
Cũng may có em cho đời hồn nhiên

Cám ơn em Sài Gòn
Người chợt mang cho ta một chút nắng vàng
Cảm ơn em Sài Gòn
Dù đường xa ta không lạc lối
Cảm ơn em Sài Gòn
Nụ cười em đăng quang một trái tim buồn
Cám ơn em Sài Gòn
Một lần và mãi mãi cám ơn em.

Những con đường vừa qua
Là những con đường thật xa
Ngày tháng tôi đi, đôi khi nghe lên mệt nhoài
Những con đường thật xa, dù lắm phong ba,
Nhưng ta không ngần ngại qua
Nhớ những ngày đầu tiên
Chìm giữa cơn buồn triền miên
Rồi bỗng em như tơ duyên
Hân hoan em đến trò chuyện
Những tháng ngày đầu tiên
Cũng may có em cho đời hồn nhiên

Cám ơn em Sài Gòn
Người chợt mang cho ta một chút nắng vàng
Cảm ơn em Sài Gòn
Dù đường xa ta không lạc lối
Cảm ơn em Sài Gòn
Nụ cười em đăng quang một trái tim buồn
Cám ơn em Sài Gòn
Một lần và mãi mãi cám ơn em.
Như ánh dương trên trời
Như Áng mây xanh ngời
Người đưa ta về chân trời mới

Cám ơn em Sài Gòn
Người chợt mang cho ta một chút nắng vàng
Cảm ơn em Sài Gòn
Dù đường xa ta không lạc lối
Cảm ơn em Sài Gòn
Nụ cười em đăng quang một trái tim buồn
Cám ơn em Sài Gòn
Một lần và mãi mãi cám ơn em.
Nghe thêm nhạc lời Việt

Kim Bạch Kim 鉑 Thơ Đường Luật Chuyện ngắn sáng tác Chuyện vui Đố vui Phong Thủy Tin Tức

Danh Mục kimlong9999.blogspot.com

Lịch ngày Ta Phong Thủy 3 Toa Thuốc, Rượu Bổ Dương: Thốc Kê Hoàn, Thần Tiên Tửu, Thung dung Xà Sàng Tửu Trúng Số Độc Đắc Khui Luôn Jackpot Lời Than Theo Gió Nấu Ăn Kiều đoạn cuối Đố vui Video Hài Architecture Tình Sử Huyền Trân Chế Mân Tên Giang Hồ Tóm Tắt Nội Dung Một Số Phim Hay herald sun news Phim List Nhạc Việt newsweek Vị Trí Mụt Ruồi và Tướng Số Thơ Sưu Tầm Truyện Kiều đoạn đầu abc news daily mail news Tin Tức - Kiến Thức Đàn Ông Thua Chó Chuyện Vui Máy Mắt Đoán Điềm Chuyện Ngắn Kim Bạch Kim Đoạn Trường Tương Tư Anh Hùng Việt English Số Đề Korea Music Nguyễn An Kiến Trúc Sư Tài Ba Xây Tử Cấm Thành Trung Quốc Đọc và Suy Ngẫm cnn news Đồng tình luyến ái của các Hoàng đế trong lịch sử tàu Trăng thề vườn Thúy ** Phận Kiều ♥ Đường Luật Kim Bạch Kim ♥ Chung Một Mái Nhà Đoán Số Mệnh Pha Lê & Thủy Tinh Tiếng Việt Nam Bắc Con Gái Ba Miền Bắc Trung Nam Truyền Thuyết Quỳnh Hương Phụ Nữ Việt Nam Đáng Được Khâm Phục Những Món Ăn Kinh Khủng Nhứt Thế Giới Ý Nghĩa của Kim Bạch Kim - khác biệt giữa Vàng - Vàng Trắng - Bạch Kim Quang Trung Nguyễn Huệ Đại Phá Quân Thanh Cúm Heo Thuốc Ngừa và Thuốc Trị Vi Khuẩn H1N1 Tri Kỷ Chơi Cờ Uống Rượu Ý Nghĩa của Biểu tượng chính thức trang http://kimlong9999..blogspot.com Nguyệt Đùa Bạn Heo Vài Món Ăn Đặc Biệt Miền Nam - Trung - Bắc Việt Nam 21.12.2012 Ngày Tận Thế? Kim Cương & Hột Xoàn

Popular Posts

this is a Non-Profit non-commercial website Trang không vụ lợi không buôn bán Không Quảng Cáo