Sunday, September 20, 2009

Coi Phim Bao Công - Tái Thế Tình Thù - Tập 3


Trăng Soi Phận Kiều ♥ Thơ Đường Luật Kim Bạch Kim ♥

Bài xướng
Thơ Đường Luật Hoàng Thứ Lang:
Trăng thề vườn Thúy

Lỗi hẹn cùng ai tội Thúy Kiều
Phai lời đính ước lỡ duyên yêu
Thương đời quốc sắc trang khuê các
Tiếc đóa thiên hương dáng mỹ miều
Gió Sở mây Tần đau tịch mịch
Hoa tường liễu ngõ tủi cô liêu
Kim lang có thấu niềm u uất
Một kiếp hồng nhan khổ hận nhiều

Hoàng Thứ Lang
©


Bài ý tương tự
Thơ Đường Luật Kim Bạch Kim:

Phận Kiều

Tơ duyên lận đận tủi thân Kiều
Lỡ lọt vào tròng bọn quái yêu
Mạng xấu cưu mang sầu lắm thứ
Tình thâm vướng víu khổ bao điều
Trâm thề lịm kín nơi hư ảo
Quạt ước vùi chìm chốn tịch liêu
Phận bạc tài cao thường một cặp
Quần thoa phải chịu thiệt thòi nhiều

©

Đọc thêm thơ của Kim Bạch Kim
Mận với Đào
Chờ Nhau Bên Kia Cầu Ô Thước
Ngẫm Tình Đời
Trong Mắt Anh Tôi Thấy Địa Đàng
Chúc Tết Nhâm Thìn
Chúc Xuân 
 Năm Nhâm Thìn
Xuân Nhâm Thìn
Tuyết Đầu Xuân
Thu Trên Giàn Mướp Đắng 
Bông Hồng Không Gai 
Mưa Tím
Giấc Điệp và Năm Canh
One Way Ticket to the Galaxy
Hững Hờ Xuân
Cỏi Tương Tư
Hè Việt Nam
Dạo Chơi Ngắm Cảnh
Thung Lũng Tím
Trầm Tư Mặc Tưởng
Dòng Sông Đẹp với nhiều Giai Nhân
Tết Đến Xuân Tân Mẹo
Tưởng!
Xuân Canh Dần
Xuân Viễn Xứ
Sầu Đông
Nguyệt Đùa
Cảnh Đêm Thu
Chơi Cờ Uống Rượu
Tết Trung Thu
Âm Dương Cách Biệt
Đoạn Trường Tương Tư
Trăng Dưới Nước
Vào Thu
Giọt Đắng Đêm Thu
Thiên Thu
Nguyệt Rụng Mưa Rơi
Trọn Một Kiếp
Giọt Đắng
Mưa Ngâu
Hè Cố Quốc
Tuyệt Bút
Bãi Trường Thập Nhị Liên Hoàn Khúc
Thiên Tình Sử
Kiếp Si Tình
Mối Tơ Lòng
Rượu và Tình
Ác Mộng
Mưa Trên Đảo Vắng
Dòng Thời Gian
Dạo Xuân
Tương Lai Vạn Ngày Sầu
Chán Đời
Cảnh Cố Hương
Gương Mờ Soi Bóng
Trăng Sáng Sương Rơi
Lệ Sương Thu
Đánh Đu
Bướm Vờn Hoa
Xuân Thắm Hoa Khai
ĐƯA NÀNG TÌM ĐỘNG HOA VÀNG
Mộng Cảnh
Kiếp sau xin chớ làm người
Mê Linh Nữ Tướng
DẤU CHÂN TRÊN TUYẾT
Quỳnh Hoa
Chòm Sao Soi Bóng
Mừng Tết Kỹ Sửu
Mừng Năm Mới
Vương Phi Mộng
TIẾNG KHÓC GIỮA ĐỒI THÔNG
Chánh Tà Tri Kỷ
Đào Nguyên Lỗi Hẹn
Chữ Tòng!
Thiên Kiều Tướng Quân

Friday, September 18, 2009

Trăng Dưới Nước ♥ Họa Thơ Đường Luật Kim Bạch Kim ♥

Bài xướng:
Thơ Đường Luật Hoàng Thứ Lang:
Trăng dưới nước

Óng ánh tơ vàng giữa giếng sâu
Hàng phong rũ lá rụng bên cầu
Chiều thu tựa cửa mong tin nhạn
Tiếng gió qua mành ngỡ bóng câu
Thánh thót mưa sương vùi giấc mộng
Du dương sáo trúc giục cơn sầu
Mò trăng đáy nước tìm hư ảo
Đã vỡ tan rồi có thấy đâu

Hoàng Thứ Lang 

©
08.09.2009

Họa vần:
Thơ Đường Luật Hoàng Thứ Lang:
Trăng dưới nước
 

Vầng trăng rụng xuống đáy sông sâu
Để khách tình chung lỡ nhịp cầu

Lạc mất hồn ai vào cõi mộng

Xa rồi ánh mắt của chim câu

Lung linh bóng nước hoen mờ lệ

Sóng sánh dòng mơ nặng trĩu sầu

Kiếp khác người ơi mình tái ngộ

Đời này mãi mãi thấy nhau đâu


Hoàng Thứ Lang

©
 
Họa vần:
Thơ Đường Luật Kim Bạch Kim:
Trăng dưới nước

Tơ ngà phủ nhẹ mặt hồ sâu

Bạc thảm trường giang bất đoạn cầu

Réo rắc huyền cầm thuyền buộc cọc

Êm đềm ngọc sáo cá vờn câu

Quỳnh hoa hé nhụy trùng đài mộng

Dạ lý phun hương bách tuyến sầu

Vớt nguyệt đan vầng thơ ảo cảnh

Thiên biên nhứt điểm nhạn về đâu



©
Đọc thêm thơ của Kim Bạch Kim
Mận với Đào
Chờ Nhau Bên Kia Cầu Ô Thước
Ngẫm Tình Đời
Trong Mắt Anh Tôi Thấy Địa Đàng
Chúc Tết Nhâm Thìn
Chúc Xuân 
Năm Nhâm Thìn 
Xuân Nhâm Thìn
Tuyết Đầu Xuân
Thu Trên Giàn Mướp Đắng 
Bông Hồng Không Gai 
Mưa Tím
Giấc Điệp và Năm Canh
One Way Ticket to the Galaxy
Hững Hờ Xuân
Cỏi Tương Tư
Hè Việt Nam
Dạo Chơi Ngắm Cảnh
Thung Lũng Tím
Trầm Tư Mặc Tưởng
Dòng Sông Đẹp với nhiều Giai Nhân
Tết Đến Xuân Tân Mẹo
Tưởng!
Xuân Canh Dần
Xuân Viễn Xứ
Sầu Đông
Nguyệt Đùa
Cảnh Đêm Thu
Chơi Cờ Uống Rượu
Tết Trung Thu
Âm Dương Cách Biệt
Đoạn Trường Tương Tư
Trăng Soi Phận Kiều
Vào Thu
Giọt Đắng Đêm Thu
Thiên Thu
Nguyệt Rụng Mưa Rơi
Trọn Một Kiếp
Giọt Đắng
Mưa Ngâu
Hè Cố Quốc
Tuyệt Bút
Bãi Trường Thập Nhị Liên Hoàn Khúc
Thiên Tình Sử
Kiếp Si Tình
Mối Tơ Lòng
Rượu và Tình
Ác Mộng
Mưa Trên Đảo Vắng
Dòng Thời Gian
Dạo Xuân
Tương Lai Vạn Ngày Sầu
Chán Đời
Cảnh Cố Hương
Gương Mờ Soi Bóng
Trăng Sáng Sương Rơi
Lệ Sương Thu
Đánh Đu
Bướm Vờn Hoa
Xuân Thắm Hoa Khai
ĐƯA NÀNG TÌM ĐỘNG HOA VÀNG
Mộng Cảnh
Kiếp sau xin chớ làm người
Mê Linh Nữ Tướng
DẤU CHÂN TRÊN TUYẾT
Quỳnh Hoa
Chòm Sao Soi Bóng
Mừng Tết Kỹ Sửu
Mừng Năm Mới
Vương Phi Mộng
TIẾNG KHÓC GIỮA ĐỒI THÔNG
Chánh Tà Tri Kỷ
Đào Nguyên Lỗi Hẹn
Chữ Tòng!
Thiên Kiều Tướng Quân

Coi Phim Bao Công - Tái Thế Tình Thù - Tập 5


Vào Thu ♥ Thơ Đường Luật Kim Bạch Kim ♥


Bài xướng:
Thơ Đường Luật Kim Bạch Kim:
Vào Thu

Trời Thu dịu thẳm vút ngần cao
Tiễn Hạ nhành dương lá xạc xào
Ngọn gió la đà cơn sóng gợn
Con thuyền chập chễnh ánh trăng chao
Giai nhân dệt lụa lòng vương vấn
Dũng tướng mài gươm dạ dạt dào
Giá buốt ve rên sầu nhuộm cảnh
Tâm tư gởi trọn với ngàn sao


©

Họa vần:
Thơ Đường Luật Hoàng Thứ Lang:
Vào Thu

Chợt thấy Thu về tận rẻo cao
Nghe từng tiếng lá gọi xì xào
Triền khe thấp thoáng bầy chim lượn
Ngọn suối mơ màng bóng nguyệt chao
Nữ sĩ văn phong lời bóng bẫy
Thi nhân bút pháp ý dồi dào
Hè đi phượng rũ ve sầu thảm
Tĩnh mịch đêm tàn lấp lánh sao

Hoàng Thứ Lang

©

Đọc thêm thơ của Kim Bạch Kim
Mận với Đào
Chờ Nhau Bên Kia Cầu Ô Thước
Ngẫm Tình Đời
Trong Mắt Anh Tôi Thấy Địa Đàng
Chúc Tết Nhâm Thìn
Chúc Xuân 
Năm Nhâm Thìn
Xuân Nhâm Thìn
Tuyết Đầu Xuân
Thu Trên Giàn Mướp Đắng 
Bông Hồng Không Gai 
Mưa Tím
Giấc Điệp và Năm Canh
One Way Ticket to the Galaxy
Hững Hờ Xuân
Cỏi Tương Tư
Hè Việt Nam
Dạo Chơi Ngắm Cảnh
Thung Lũng Tím
Trầm Tư Mặc Tưởng
Dòng Sông Đẹp với nhiều Giai Nhân
Tết Đến Xuân Tân Mẹo
Tưởng!
Xuân Canh Dần
Xuân Viễn Xứ
Sầu Đông
Nguyệt Đùa
Cảnh Đêm Thu
Chơi Cờ Uống Rượu
Tết Trung Thu
Âm Dương Cách Biệt
Đoạn Trường Tương Tư
Trăng Soi Phận Kiều
Trăng Dưới Nước
Giọt Đắng Đêm Thu
Thiên Thu
Nguyệt Rụng Mưa Rơi
Trọn Một Kiếp
Giọt Đắng
Mưa Ngâu
Hè Cố Quốc
Tuyệt Bút
Bãi Trường Thập Nhị Liên Hoàn Khúc
Thiên Tình Sử
Kiếp Si Tình
Mối Tơ Lòng
Rượu và Tình
Ác Mộng
Mưa Trên Đảo Vắng
Dòng Thời Gian
Dạo Xuân
Tương Lai Vạn Ngày Sầu
Chán Đời
Cảnh Cố Hương
Gương Mờ Soi Bóng
Trăng Sáng Sương Rơi
Lệ Sương Thu
Đánh Đu
Bướm Vờn Hoa
Xuân Thắm Hoa Khai
ĐƯA NÀNG TÌM ĐỘNG HOA VÀNG
Mộng Cảnh
Kiếp sau xin chớ làm người
Mê Linh Nữ Tướng
DẤU CHÂN TRÊN TUYẾT
Quỳnh Hoa
Chòm Sao Soi Bóng
Mừng Tết Kỹ Sửu
Mừng Năm Mới
Vương Phi Mộng
TIẾNG KHÓC GIỮA ĐỒI THÔNG
Chánh Tà Tri Kỷ
Đào Nguyên Lỗi Hẹn
Chữ Tòng!
Thiên Kiều Tướng Quân

Monday, September 14, 2009

♪ Lá Thư ♪

♪♪♪♪♪♪♪♪♪ Lá Thư ♪♪♪♪♪♪♪♪♪
Sáng tác: Đoàn Chuẩn - Từ Linh
Trình bày: Xuân Phú

Sáng Tác: Đoàn Chuẩn - Từ Linh
Trình bày: Xuân Phú

Nhớ tới mùa thu năm xưa gửi nhau
phong thư ngào ngạt hương
nét bút đa tình lả lơi
Nhớ phút ngập ngừng lòng giấy viết rằng
chờ đến kiếp nào
tình đầu trong gió mùa

người yêu ơi



Em nay về đâu?
phong thư còn đây
nhớ nhau đành tìm trong ánh sao
nhớ tới ngày nào cùng bước đến cầu
ngồi xõa tóc thề
hẹn lời ân ái
trôi tới bến nào hình dáng thuyền yêu.

Thời gian
như xóa lời yêu thương
Thời gian
phai dần màu bao lá thư
Anh quay về đây đốt tờ thư
quên đi niềm ân ái ngàn xưa.
Ái ân theo tháng năm tàn
Ái ân theo tháng năm vàng
Tình người nghệ sĩ phai rồi.

Nhớ tới mùa thu năm nào
mình anh lênh đênh rừng cùng sông
chiếc lá thu dần vàng theo
Nhớ tới ngày nào cùng bước đến cầu
ngồi xõa tóc thề
còn đâu ân ái chăng người xưa?

Nghe thêm nhạc lời Việt

Saturday, September 12, 2009

Giọt Đắng Đêm Thu ♥ Thơ Đường Luật Kim Bạch Kim ♥


Bài xướng
Thơ Đường Luật Kim Bạch Kim:
Cố Nhân!

Chân chàng đạp đất chí ngang trời
Chẳng ngại phong ba tuyết giá rơi
Nóng sục con tim tâm sự ủ
Hừng sôi dũng khí nỗi lòng khơi
Chia tay tống biệt chun trà cạn
Tiễn bước lên đường chén rượu vơi
Giọt đắng đêm nay sầu lẻ bạn
Tương tư có biết cố nhân ơi !


©
Thơ Đường Luật Hoàng Thứ Lang:
Bài họa 1:

Bạn Ngọc Ơi

Tuyết trắng buồn giăng phủ kín trời
Trông vời phương ấy lệ tuôn rơi
Tình yêu đã chết niềm đau gợi
Mộng ước chưa tàn nỗi khổ khơi
Tưởng bóng ai xưa sầu khó cạn
Thương người năm cũ nhớ nào vơi
Bên lòng nặng trĩu bầu tâm sự
Nợ lỡ duyên tàn bạn ngọc ơi !

Hoàng Thứ Lang
©

Bài hoạ 2:
Thơ Đường Luật Hương Xuân:
Nước Non Ơi !

Ngàn mây lướt gió bạt lưng trời
Hiu hắt chiều buông giọt nắng rơi
Thăm thẳm phương xa nhòa cố quận
Mịt mờ nẻo lạ khuất trùng khơi
Dòng sông bến đợi tình chưa thỏa
Mái lá quê chờ nghĩa chẳng vơi
Nhớ nhớ thương thương hồn khắc khoải
Canh tàn thổn thức nước non ơi !

Hương Xuân

Bài hoạ 3:
Thơ Đường Luật Hương Xuân:
Bạn Lòng Ơi

Từ em chiếc bóng ở phương trời
Cay đắng dâng đầy giọt tủi rơi
Nhớ mái nhà xưa ngày vượt biển
Thương bờ bến cũ buổi ra khơi
Tình nồng một thuở còn chưa nhạt
Nghĩa thắm muôn đời chẳng thể vơi
Viễn xứ trông về nơi cố quận
Đêm buồn gọi mãi bạn lòng ơi !

Hương Xuân

Bài họa 4:
Thơ Đường Luật Hoàng Thứ Lang:
Cố Nhân Ơi

Thương nàng dõi mắt tận phương trời
Gió sớm thu về chiếc lá rơi
Đôi đứa đôi nơi dòng lệ đổ
Hai người hai ngả mạch sầu khơi
Nhìn cành liễu rũ buồn không giải
Ngắm đóa lan tàn khổ khó vơi
Em hỡi duyên mình ai nỡ rẽ
Thôi đành chỉ gọi cố nhân ơi !

Hoàng Thứ Lang
©

Bài họa 5:
Thơ Đường Luật Hoàng Thứ Lang:
Bạn Tình Ơi

Người nơi góc biển kẻ ven trời
Chẳng trọn chung tình nước mắt rơi
Dạ xót tim đau dòng máu thấm
Thơ buồn ý khổ lệ lòng khơi
Men sầu cạn chén sầu chưa cạn
Rượu đắng lưng bầu đắng chửa vơi
Ðêm vắng canh thâu hồn chết lịm
Xin chờ kiếp khác bạn tình ơi !

Hoàng Thứ Lang
©

Bài họa 6:
Thơ Đường Luật Hoàng Thứ Lang:
Nỗi Nhớ

Thu về lá úa rụng đầy trời
Rả rích mưa buồn thánh thót rơi
Lất phất đồi thông sương trắng nhuộm
Lao xao rặng liễu gió ngàn khơi
Hoen mi giọt lệ sầu không cạn
Ướt má dòng châu thảm chẳng vơi
Nỗi nhớ miên man nàng có thấu ?
Yêu người tha thiết lắm người ơi !

Hoàng Thứ Lang
©

Đọc thêm thơ của Kim Bạch Kim
Mận với Đào
Chờ Nhau Bên Kia Cầu Ô Thước
Ngẫm Tình Đời
Trong Mắt Anh Tôi Thấy Địa Đàng
Chúc Tết Nhâm Thìn
Chúc Xuân 
Năm Nhâm Thìn
Xuân Nhâm Thìn
Tuyết Đầu Xuân
Thu Trên Giàn Mướp Đắng 
Bông Hồng Không Gai 
Mưa Tím
Giấc Điệp và Năm Canh
One Way Ticket to the Galaxy
Hững Hờ Xuân
Cỏi Tương Tư
Hè Việt Nam
Dạo Chơi Ngắm Cảnh
Thung Lũng Tím
Trầm Tư Mặc Tưởng
Dòng Sông Đẹp với nhiều Giai Nhân
Tết Đến Xuân Tân Mẹo
Tưởng!
Xuân Canh Dần
Xuân Viễn Xứ
Sầu Đông
Nguyệt Đùa
Cảnh Đêm Thu
Chơi Cờ Uống Rượu
Tết Trung Thu
Âm Dương Cách Biệt
Đoạn Trường Tương Tư
Trăng Soi Phận Kiều
Trăng Dưới Nước
Vào Thu
Thiên Thu
Nguyệt Rụng Mưa Rơi
Trọn Một Kiếp
Giọt Đắng
Mưa Ngâu
Hè Cố Quốc
Tuyệt Bút
Bãi Trường Thập Nhị Liên Hoàn Khúc
Thiên Tình Sử
Kiếp Si Tình
Mối Tơ Lòng
Rượu và Tình
Ác Mộng
Mưa Trên Đảo Vắng
Dòng Thời Gian
Dạo Xuân
Tương Lai Vạn Ngày Sầu
Chán Đời
Cảnh Cố Hương
Gương Mờ Soi Bóng
Trăng Sáng Sương Rơi
Lệ Sương Thu
Đánh Đu
Bướm Vờn Hoa
Xuân Thắm Hoa Khai
ĐƯA NÀNG TÌM ĐỘNG HOA VÀNG
Mộng Cảnh
Kiếp sau xin chớ làm người
Mê Linh Nữ Tướng
DẤU CHÂN TRÊN TUYẾT
Quỳnh Hoa
Chòm Sao Soi Bóng
Mừng Tết Kỹ Sửu
Mừng Năm Mới
Vương Phi Mộng
TIẾNG KHÓC GIỮA ĐỒI THÔNG
Chánh Tà Tri Kỷ
Đào Nguyên Lỗi Hẹn
Chữ Tòng!
Thiên Kiều Tướng Quân

Friday, September 11, 2009

Born to be a Businesswoman

Ai nói con nít không nhớ, không biết gì hết? Nó đây xin giơ tay dơ lên phản đối!

Bằng chứng là Diễm vẫn nhớ như in trong đầu một vài chuyển biến đặc biệt trong đời, khi nó còn nhỏ, còn rất nhỏ ...
Từ lúc mới sanh khoảng một vài tuần, được đem về nhà, có một bà hàng xóm qua coi mặt, bà ta ăn trầu miệng đỏ lòm trông dễ sợ lắm. Hoặc là chuyện ai đã nắm 2 tay, dẫn nó đi những bước đầu tiên trong đời. Rồi chuyện nằm võng nữa, lúc đó Diễm nhỏ, nhỏ đến nỗi chưa biết nói, Diễm "bị" đặt trên võng, rồi có người đưa võng, nó chóng mặt muốn ói, chóng mặt đến muốn khóc cũng không khóc nổi luôn, nhưng chưa nói được nên đành phải nằm chịu trận và cầu mong cho người đưa võng ngủ quên... Những chuyện này kể sơ như vậy thôi, vì có kể nhiều hơn nữa chắc cũng có người không tin. Nhưng có vài chuyện không thể không kể rỏ...

Khi học mẫu giáo, lúc đó Diễm khoảng 4-5 tuổi. Vào mùa tụi con trai trong lớp chơi dế đá, hễ đến giờ ra chơi là tụi nó xúm nhau chơi dế. Là con gái nên Diễm không mấy quan tâm trò chơi này vì nó rất ghê mấy con côn trùng, sâu bọ, rắn rết, gián, thằn lằn, ... Vì vậy mỗi khi ra chơi, Diễm ngồi một mình ở bậc thềm của lớp, quan sát tụi kia chơi ở xa xa.
Một hôm ở nhà, Diễm thấy con gì sao giống con dế tụi con trai chơi lắm. Hỏi người lớn mới biết đó là con dế nhũi. Loại dế này vốn là loại phá hoại, chuyên môn cắn rách quần áo, sau này khi lớn hơn Diễm mới biết tại sao có thêm chữ "nhũi".
Dế nào cũng là dế, Diễm nghĩ! Ý nghĩ này đã làm cho Diễm mạnh dạng thực hành ý định, cô đi kiếm hộp hột quẹt, đổ hết quẹt ra, rồi rượt bắt con dế nhũi bỏ vô hộp hột quẹt đó...
Sáng hôm sau vào lớp, chưa đến giờ vào học, Diễm gạ bán con dế nọ cho tụi con trai. Tụi đó xúm lại, có đứa nói: "mày cho tụi tao coi nó đi". Diễm không phải là không muốn cho tụi nó coi, nhưng vì khó khăn lắm Diễm mới đuổi theo và bắt được con dế tối hôm qua, Diễm sợ mở hộp ra dế sẽ bay mất, cho nên nó nói: "Tụi bây mua đi, tao bán rẽ cho. Đưa $ rồi tao đưa hộp dế, tụi bây muốn làm gì thì làm". Trong hộp rõ ràng có tiếng con gì rột rẹt, nên tụi đó tin là không phải hộp không ! Trong đám đó có một thằng con nhà giàu chịu mua. Nó đưa $ cho Diễm, Diễm chạy ra xe bán kẹo kéo ngay trước cửa lớp mua kẹo ăn tuốt. Chuyện sau đó thằng kia có mắng vốn hay không thì Diễm không còn nhớ nữa...

Vào những lớp đầu tiên của tiểu học, Diễm thuộc loại những đứa cao lớn so với lứa tuổi, nên cô luôn bị bắt ngồi hàng chót của lớp, lúc đó Diễm ấm ức lắm, nhưng sau này nghĩ lại mới hiểu. Lúc đó cồ và khỏe mạnh mà giành ngồi đầu, mấy đứa xì trum ốm yếu dành không lại ngồi sau thì tụi đó suốt ngày đừng hòng thấy được cái bảng và thầy, cô giáo. Nhưng cũng nhờ vậy mà nó được xếp ngồi kế con Hương. Con nhỏ này là con gái duy nhứt của một đại + đại gia, mặt mày tướng tá của nó không mấy tệ, chỉ có một khuyết điểm duy nhứt là chậm hiểu. Từ ngày ngồi kế nhỏ Hương, Diễm được ăn uống thoải mái. Vào mỗi giờ ra chơi, con Hương phải chạy nhanh xuống canteen mua đồ ăn, giành chỗ, Diễm chỉ việc thong thả đến canteen ngồi ăn.
Vì sao có chuyện lạ như vậy? Là bởi vì mỗi khi làm bài kiểm toán, Diễm cho con Hương copy bài. Đổi lại là con Hương phải biết điều bao Diễm ăn. Đối với con đại gia việc đó chỉ là chuyện nhỏ.
Chuyện đổi chác đó kéo dài khoảng nữa năm thì sự việc trở nên quá lộ liễu, vì con Hương chỉ được điểm toán cao khi làm bài kiểm, còn khi kêu lên trả bài hay làm toán trên bảng thì nó không biết làm.
Thấy nguy cơ bại lộ, Diễm nói với Hương là: "Làm bài kiểm mày ráng làm sai 1-2 câu đi nha", nhưng con nhỏ đó nó không biết làm sai là sao nữa, nên rốt cuộc cô giáo tách 2 đứa ra, và như vậy là Diễm hết được ăn chùa nữa.

Đại khái là trong những môn phải học thuộc lòng, hoặc viết thì đôi khi Diễm được điểm cao, nhưng cũng không ít khi nó mang hột vịt về nhà. Vì sao?
Bởi vì Diễm học theo hứng thú, những đề tài hấp dẫn, thích thì cô ta học rất nhanh, hiểu nhanh và tất nhiên trả bài thì được điểm cao. Nhưng có những đề tài, bài học nhàm chán, vô vị thì Diễm nhai mãi vẫn không nuốt được. Có một lần cô giáo cho làm luận văn: „Em hãy mô tả ...“ thời gian làm văn thường là 2 giờ học. Ai làm xong, nộp bài thì có thể ra khỏi lớp!
Ngồi cắn viết chì cả 15 phút trước tờ giấy nháp, Diễm vẫn không nghĩ ra được gì về đề tài đó. Cô ta nghĩ tiếp: "Đề tài bài luận này thật là vô duyên. Bây giờ cho dù mình bịa chuyện viết đại cái gì đi nữa, chắc chắn điểm cũng không được qua khỏi trung bình. Tội tình gì phải đổ mồ hôi, viết đến mỏi tay suốt 2 giờ?“. Nghĩ xong, cô ta loay hoay viết trong vòng 30 giây, đem nộp tờ giấy rồi đi ra canteen ngồi chơi, xơi nước cho đến hết giờ văn.
Điều dự tính dĩ nhiên đã đến, ngày phát bài luận đó trở lại, Diễm được một trứng hột vịt đỏ, to khoảng 1/3 trang giấy. Diễm đã viết gì trên tờ giấy đó?
Trên tờ giấy Diễm đã nộp, ngoài tên họ, ngày tháng năm làm bài luận, Diễm chỉ ghi mỗi một câu:
"Thưa Cô,
EM KHÔNG NGHĨ RA ĐƯỢC GÌ HẾT"
Những môn học thuộc về chữ đối với Diễm: "Khi muốn học thì không ai cản nổi. Khi không thích thì không ai có thể bắt buộc".
Nhưng về số và toán thì lại khác, từ trước tới nay, trong lớp Diễm chưa thua ai, kể cả con trai.
Vì vậy cho nên, bù qua sớt lại giữa những trứng vịt và những điểm tối đa, Diễm chưa khi nào gặp nguy cơ bị ở lại.

Có một lần Diễm hại con Hương ăn đòn và chính Diễm cũng xém bị một thước vì một bài toán...

Chuyện là như vầy...

Tuy không cho con Hương copy toán thì không được ăn, nhưng dù sao Diễm vẫn còn quan hệ bạn bè, hàng xóm với nó. Nhà con Hương cách nhà Diễm không xa. Một hôm Diễm qua nhà Hương định rủ nó đi ăn hàng, nhưng nhằm lúc anh con Hương đang kèm toán cho nó.
Tuy con Hương là con nhà giàu nhưng thầy/cô giáo dạy kèm nào hình như cũng chạy nó hết, hay nói cho đúng hơn là gia đình nó thấy nó học thêm nhưng hoàn toàn không có tiến bộ. Có lẽ vì con Hương ỷ con nhà giàu, không thầy/cô giáo tư nào dám rầy la hay trừng phạt nó, có chửi nó thì nó trơ trơ như nước đổ đầu vịt, Hương chả thèm cố gắng.
Nhưng vỏ quít dầy thì có móng tay nhọn, trong gia đình con Hương chỉ có 2 anh em, nhưng Hương rất sợ anh của nó, anh ta lớn hơn nó đúng 12 tuổi. Anh của Hương dạy kèm, trên bàn có một cây thước gỗ mun hình vuông, có một lần Diễm quan sát thấy anh ta lấy thước quánh con Hương chỗ mông và đùi. Hôm đó, tình hình có vẽ gây cấn vì nó nghe anh ta cầm sẵn cây thước, nhịp nhịp trên bàn rồi lớn giọng nói:
"Tao hỏi mày: cộng hay trừ!". Con Hương quýnh, nhưng còn do dự...
Diễm thấy vậy bước lại đứng gần sau nó, dòm. Thấy trong cuốn tập toàn là số và cộng trừ nhân chia tùm lum hết. Đứng trước tình hình khẩn cấp, cứu người như cứu lửa, Diễm xúi:
nói: "Cộng đại đi !"
Con Hương kêu:
"Cộng !" ... chách ... con Hương bị đánh một thước, đang rưng rưng nước mắt.
Anh hai kia, quay sang nhìn Diễm, định cho Diễm một thước. Nhưng như đã có đề phòng trước, Diễm co giò chạy một mạch về nhà.

Tuy thích số hơn thích đọc chữ, $ cũng là số nên tất nhiên là thích rồi, nhưng có một điều là Diễm không tham. Giàu mà, ai lại không thích? Nhưng có trăm ngả để làm giàu.
- Giàu do sự bóc lột, buôn gian bán lận, lường gạt, cướp giựt, cho vay ăn lời để gom góp tiền bạc vào tay, Diễm nhứt định không làm.
- Giàu do tham ô, lạm quyền, cậy thế. Diễm cũng không làm.
- Giàu mà đầu tắt mặt tối, suốt đời làm nô lệ cho $, Diễm cũng không thích.
- Giàu trên sự đau khổ của kẻ khác, kiểu đó Diễm cũng không muốn giàu để làm chi.
Chỉ có giàu mà giúp ích được cho người chung quanh thì làm, nhưng chưa nghĩ ra phát minh nào vĩ đại đến như vậy. Cho nên Diễm chưa thành đại phú, chỉ làm "chuyên viên" của một nghề không hại đến ai và sống dư xài, thoải mái về tinh thần lẫn thể xác mà thôi.

Xem thêm chuyện rất ngắn:
Dịch Cân Tẩy Tủy Kinh cho đến Hết Cuộc Đời Tác giả Kim Bạch Kim
Đồ không thể bỏ Tác giả Bạch Kim
Sưu Tầm những câu chuyện về Thế Giới Bên Kia
Nước Mắt Người Điên Tác giả Kim Bạch Kim

Kim Bạch Kim 鉑 Thơ Đường Luật Chuyện ngắn sáng tác Chuyện vui Đố vui Phong Thủy Tin Tức

Danh Mục kimlong9999.blogspot.com

Lịch ngày Ta Phong Thủy 3 Toa Thuốc, Rượu Bổ Dương: Thốc Kê Hoàn, Thần Tiên Tửu, Thung dung Xà Sàng Tửu Trúng Số Độc Đắc Khui Luôn Jackpot Lời Than Theo Gió Nấu Ăn Kiều đoạn cuối Đố vui Video Hài Architecture Tình Sử Huyền Trân Chế Mân Tên Giang Hồ Tóm Tắt Nội Dung Một Số Phim Hay herald sun news Phim List Nhạc Việt newsweek Vị Trí Mụt Ruồi và Tướng Số Thơ Sưu Tầm Truyện Kiều đoạn đầu abc news daily mail news Tin Tức - Kiến Thức Đàn Ông Thua Chó Chuyện Vui Máy Mắt Đoán Điềm Chuyện Ngắn Kim Bạch Kim Đoạn Trường Tương Tư Anh Hùng Việt English Số Đề Korea Music Nguyễn An Kiến Trúc Sư Tài Ba Xây Tử Cấm Thành Trung Quốc Đọc và Suy Ngẫm cnn news Đồng tình luyến ái của các Hoàng đế trong lịch sử tàu Trăng thề vườn Thúy ** Phận Kiều ♥ Đường Luật Kim Bạch Kim ♥ Chung Một Mái Nhà Đoán Số Mệnh Pha Lê & Thủy Tinh Tiếng Việt Nam Bắc Con Gái Ba Miền Bắc Trung Nam Truyền Thuyết Quỳnh Hương Phụ Nữ Việt Nam Đáng Được Khâm Phục Những Món Ăn Kinh Khủng Nhứt Thế Giới Ý Nghĩa của Kim Bạch Kim - khác biệt giữa Vàng - Vàng Trắng - Bạch Kim Quang Trung Nguyễn Huệ Đại Phá Quân Thanh Cúm Heo Thuốc Ngừa và Thuốc Trị Vi Khuẩn H1N1 Tri Kỷ Chơi Cờ Uống Rượu Ý Nghĩa của Biểu tượng chính thức trang http://kimlong9999..blogspot.com Nguyệt Đùa Bạn Heo Vài Món Ăn Đặc Biệt Miền Nam - Trung - Bắc Việt Nam 21.12.2012 Ngày Tận Thế? Kim Cương & Hột Xoàn

Popular Posts

this is a Non-Profit non-commercial website Trang không vụ lợi không buôn bán Không Quảng Cáo