Tuesday, July 28, 2009

Giọt Đắng Đêm Khuya ♥ Thơ Đường Luật Kim Bạch Kim ♥


Liên Hoàn Khúc
Thơ Đường Luật Kim Bạch Kim:
CỐ NHÂN ƠI !

1.
Chân chàng đạp đất chí ngang trời
Chẳng ngại phong ba tuyết giá rơi
Nóng sục con tim tâm sự ủ
Hừng sôi dũng khí nỗi lòng khơi
Chia tay tống biệt chung trà cạn
Tiễn bước lên đường chén rượu vơi
Giọt đắng đêm nay sầu lẻ bạn
Tương tư có biết cố nhân ơi


©

Thơ Đường Luật Hoàng Thứ Lang:
2.
Cố nhân ơi hỡi dở dang rồi
Lối cũ đường xưa đã lẻ đôi
Gối lạnh chăn buồn cam bóng chiếc
Đèn khuya canh vắng chịu thân côi
Người đi chẳng hẹn ngày qui khứ
Kẻ ở không mong buổi phản hồi
Mượn rượu bồ đào xin tống biệt
Ta cùng uống cạn chén ly bôi


Hoàng Thứ Lang
©
Thơ Đường Luật Hương Xuân:
3.
Cạn chén ly bôi tiển dặm ngàn
Người về cuối nẻo kẻ quan san
Non cao vực thẳm buồn lai láng
Biển rộng sông dài lệ chứa chan
Tách bến thuyền bơ vơ nhớ nước
Lìa cành chim lạc lõng thương đàn
Bao giờ nối lại duyên tơ thắm
Hay chỉ tìm nhau giấc mộng tàn

Hương Xuân


Thơ Đường Luật Hoàng Thứ Lang:
4.
Giấc mộng tàn theo bụi cuối đường
Chập chùng mây trắng nhuộm biên cương
Chiều thu ráng đỏ sầu quan ải
Kiếm thép ngời xanh lạnh chiến trường
Chinh phụ bồng con bên dốc núi
Chinh phu vụt ngựa dưới trời sương
Cùng nhau ngoảnh lại cùng không thấy
Gạt lệ buồn riêng phận má hường


Hoàng Thứ Lang
©

Thơ Đường Luật Hương Xuân:
5.
Má hường bạc số ngóng trông theo
Bụi cuốn người đi khuất rặng đèo
Chiến tuyến rền vang muôn ngựa hí
Thành trì rộn rã vạn quân reo
Âm thầm mãi đợi lo gồng gánh
Lặng lẽ hoài mong cố chống chèo
Trọn kiếp chờ nhau dù bóng lẻ
Tình chung tấc dạ vẫn còn đeo

Hương Xuân

Thơ Đường Luật Hoàng Thứ Lang:
6.
Dạ vẫn còn đeo nỗi ngậm ngùi
Xa người đời chẳng có niềm vui
Chia ly chén rượu pha cay đắng
Tiễn biệt dòng châu lẫn ngọt bùi
Rã phượng đêm thâu sầu bất tận
Lìa loan canh vắng thảm không nguôi
Thu về lá nhuộm màu quan tái
Vó ngựa trường sa tiến chẳng lùi


Hoàng Thứ Lang
©

Thơ Đường Luật Kim Bạch Kim:

7.
Vó ngựa trường sa tiến chẳng lùi
Đưa chân dũng sĩ lệ tuôn rơi
Đau lòng kẻ ở tim da diết
Xót dạ người đi bước rã rời
Viễn xứ xa xôi thương chẳng xiết
Quê hương diệu vợi mến không vơi
Hây hây ngọn gió Lài hương thoảng
Ấp ủ tình theo ánh nắng hời


©

Thơ Đường Luật Hoàng Thứ Lang:
8.
Ấp ủ tình theo ánh nắng hời
Chiều buồn viễn trấn lá rơi rơi
Chim sầu lẻ bạn bay đầu núi
Nhạn tủi lìa đôi lạc cuối trời
Tuấn mã sa trường phi vạn lý
Chinh nhân biên tái vượt ngàn khơi
Ai gây chiến nạn lìa phu phụ
Quan ải người thương có thấu lời


Hoàng Thứ Lang

©
Thơ Đường Luật Hoàng Thứ Lang:
9.
Quan ải người thương có thấu lời
Ngàn trùng cách trở lệ không vơi
Trăng mang nỗi nhớ về biên trấn
Gió gởi niềm thương tận cuối trời
Tráng sĩ ngăn sầu trông lá rụng
Hồng nhan nuốt thảm ngắm sao rơi
Nam nhi chí cả vì sông núi
Tuốt kiếm vung gươm ánh thép ngời


Hoàng Thứ Lang
©
Thơ Đường Luật Hoàng Thứ Lang:
10.
Thép ngời loang loáng dưới trăng sương
Nợ nước đời trai chốn chiến trường
Vó ngựa tung hoành vang trận mạc
Quân binh ngang dọc dậy biên cương
Tình riêng gởi lại ngàn thiên lý
Nghĩa lớn mang theo vạn dặm đường
Xin hẹn chờ nhau ngày hội ngộ
Quê nhà chinh phụ chớ sầu thương


Hoàng Thứ Lang

©
Thơ Đường Luật Hoàng Thứ Lang:
11.
Sầu thương vàng úa mảnh trăng tà
Dõi bóng trai hùng trấn ải xa
Gió núi vi vu lời đất nước
Trời mây bàng bạc ý sơn hà
Người đi ngoảnh lại dòng châu đổ
Kẻ ở nhìn theo ngấn lệ sa
Chiếc lá cuối mùa tơi tả rụng
Bao giờ sông núi dứt can qua

Hoàng Thứ Lang

©
Thơ Đường Luật Hoàng Thứ Lang:
Cố Nhân Ơi

Cố nhân ơi hỡi dở dang rồi
Kiếp khác ta tròn mộng lứa đôi
Cũng bởi tơ ông lơi mối chỉ
Cho nên hai đứa lỡ duyên đời
Ngăn sầu cố gượng sầu không cạn
Lấp thảm làm khuây thảm khó vơi
Tạo hóa xui chi mình gặp gỡ
Rồi phân mỗi đứa một phương trời

Hoàng Thứ Lang

©

Bài họa 1:
Thơ Đường Luật Hương Xuân:
Cách Biệt Rồi

Còn gọi nhau chi cách biệt rồi
Từ đây lẻ bước hết chung đôi
Hai phương vời vợi sầu nhân thế
Một cõi thênh thang tủi cuộc đời
Lả chả dòng châu thương chẳng tận
Đầm đìa hạt ngọc nhớ nào vơi
Ông Tơ bà Nguyệt sao đành đoạn
Rẽ thúy chia uyên mỗi góc trời

Hương Xuân


Bài họa 2:
Thơ Đường Luật Hoàng Thứ Lang:
Lẻ Đôi

Đêm nay nữa đã mấy đêm rồi
Lệ vẫn lưng tròng khóc lẻ đôi
Trót lỡ đèo bòng trong cuộc sống
Đành cam cô độc giữa dòng đời
Nỗi lòng canh cánh bao giờ cạn
Tâm sự triền miên mấy thuở vơi
Ai khiến đôi mình hai lối rẽ
Người nơi góc biển kẻ ven trời

Hoàng Thứ Lang

©

Đọc thêm thơ của Kim Bạch Kim
Mận với Đào
Ngẫm Tình Đời
Trong Mắt Anh Tôi Thấy Địa Đàng
Chúc Tết Nhâm Thìn
Chúc Xuân 
Năm Nhâm Thìn 
Xuân Nhâm Thìn
Tuyết Đầu Xuân
Thu Trên Giàn Mướp Đắng 
Bông Hồng Không Gai 
Mưa Tím
Giấc Điệp và Năm Canh
One Way Ticket to the Galaxy
Hững Hờ Xuân
Cỏi Tương Tư
Hè Việt Nam
Dạo Chơi Ngắm Cảnh
Thung Lũng Tím
Trầm Tư Mặc Tưởng
Dòng Sông Đẹp với nhiều Giai Nhân
Tết Đến Xuân Tân Mẹo
Tưởng!
Xuân Canh Dần
Xuân Viễn Xứ
Sầu Đông
Nguyệt Đùa
Cảnh Đêm Thu
Chơi Cờ Uống Rượu
Tết Trung Thu
Âm Dương Cách Biệt
Đoạn Trường Tương Tư
Trăng Soi Phận Kiều
Trăng Dưới Nước
Vào Thu
Giọt Đắng Đêm Thu
Thiên Thu
Trọn Một Kiếp
Nguyệt Rụng Mưa Rơi
Mưa Ngâu
Hè Cố Quốc
Tuyệt Bút
Bãi Trường Thập Nhị Liên Hoàn Khúc
Thiên Tình Sử
Kiếp Si Tình
Mối Tơ Lòng
Rượu và Tình
Ác Mộng
Mưa Trên Đảo Vắng
Dòng Thời Gian
Dạo Xuân
Tương Lai Vạn Ngày Sầu
Chán Đời
Cảnh Cố Hương
Gương Mờ Soi Bóng
Trăng Sáng Sương Rơi
Lệ Sương Thu
Đánh Đu
Bướm Vờn Hoa
Xuân Thắm Hoa Khai
ĐƯA NÀNG TÌM ĐỘNG HOA VÀNG
Mộng Cảnh
Kiếp sau xin chớ làm người
Mê Linh Nữ Tướng
DẤU CHÂN TRÊN TUYẾT
Quỳnh Hoa
Chòm Sao Soi Bóng
Mừng Tết Kỹ Sửu
Mừng Năm Mới
Vương Phi Mộng
TIẾNG KHÓC GIỮA ĐỒI THÔNG
Chánh Tà Tri Kỷ
Đào Nguyên Lỗi Hẹn
Chữ Tòng!
Thiên Kiều Tướng Quân

Coi Phim Bao Công - Tái Thế Tình Thù - Tập 13


Monday, July 27, 2009

Giá Trị của Thất Bại (st)

Những nông dân ở miền nam Alabama đã quen trồng chỉ mỗi một thứ là cây bông vải.
Một năm nọ, những con bọ cánh cứng đáng sợ đã tàn phá cả vùng. Năm sau những người nông dân đem nhà cửa của họ đi cầm để có tiền và tiếp tục trồng cây bông vải, hy vọng vào một kỳ gặt hái tốt đẹp. Nhưng khi những cây bông vải bắt đầu mọc, những con bọ cánh cứng đó lại đến và phá sạch hầu hết các cánh đồng. Một số ít người "sống sót" qua hai năm đó đã quyết định trồng thử một thứ mà trước đây họ chưa từng trồng - Cây đậu phộng. Kết quả là đậu phộng của họ đã nhanh chóng được thị trường ưa chuộng, đến nỗi lợi tức của năm đó đủ để cho họ trả hết nợ của hai năm trước ... kể từ đó họ trồng đậu phộng và rất phát đạt.
Rồi bạn biết những người nông dân đó đã làm gì không?
Họ trích một phần tài sản to lớn của mình để dựng một đài kỷ niệm ngay giữa trung tâm thành phố, ghi công "những con bọ cánh cứng". Bởi nếu không vì những con bọ đó, họ sẽ không bao giờ khám phá ra đậu phộng. Họ sẽ mãi mãi chỉ đủ ăn với nghề trồng cây bông vải từ thế hệ này qua thế hệ khác.

Chúng ta thường than oán mỗi khi bị thất bại. Nhưng, mọi thất bại đều có giá trị của nó. Nếu chúng ta không bỏ cuộc, không đầu hàng, ngược lại coi đó như là những cơ hội để đổi mới, chắc chắn chúng ta sẽ khám phá được những giá trị quý báu.

Xem thêm Đọc và suy ngẫm Kim Long sưu tầm

Coi Phim Bao Công - Tái Thế Tình Thù - Tập 14


Sunday, July 26, 2009

Kim Bạch Kim Nàng Ếch Đi Dạo

Có một nàng Ếch tuổi xuân mơn mởn, xinh đẹp tươi tắn, và rất ... xí xọn. Ngày ngày cô chưn diện quần này áo nọ, tô son điểm phấn gần một buổi trời mới hài lòng của cô.

Một hôm, vào một ngày đẹp trời, nàng Ếch quyết định dạo chơi một chuyến ... Cô hái lá tía tô làm khăn đội, lấy hai trái ớt làm hài mang, lấy tai nấm rơm làm dù che. Sửa soạn xong xuôi, cô lên đường đi ra phố.

Dọc đường, xui xẻo cho cô, một người nông dân tình cờ nhìn thấy, ông ta rượt để bắt cô. Hoảng hồn, cô quăn cây dù và toan chạy ... nhưng hai trái ớt làm vướn chưn nên cô không chạy được. Và cũng vì vậy mà cô bị người kia tóm cổ ...

Chiều hôm đó, người nọ có được một ba nhậu thịt ếch xào, quá tiện vì đã có sẳn lá tía tô, tai nấm và hai trái ớt cay.

Coi Phim Bao Công - Tái Thế Tình Thù - Tập 15


Friday, July 24, 2009

♪ J'espère ♪ Tôi Hy Vọng ♪ I Hope ♪

Phạm Quỳnh Anh - Marc Lavoine

J'espère

Je fais des e-mails à tout allure
Tu me réponds "à tout à l’heure"
Tu mets du rouge sur ta figure
Je mets du baume sur mon cœur
J’espère, j’espère, j’espère oh oui, j’espère
C’est mon caractère mmmmm
J’espère.

Comme disait Yoko Ono
Je vais essayer de retrouver ce mot
D’elle la seule chose qu’on partage en frères, mon frère,
J’espère, j’espère, j’espère oh oui, j’espère
C’est mon caractère mmmmm
J’espère.
On a envie de faire l’amour
Mais les amours sont diluviennes
Parsemées par le temps qui court
Il n’y a pas d’amours qui tiennent
J’espère, j’espère, j’espère oh oui, j’espère
C’est mon caractère mmmmm
J’espère.
Comme disait Yoko Ono
Je vais essayer de retrouver ce mot
They are the only things we share, mon frère,
J’espère, j’espère, j’espère oh oui, j’espère
C’est mon caractère mmmmm
J’espère.
Les étoiles qui fuient font la mesure
Des espèces qui disparaissent
J’espère, j’espère, j’espère oh oui, j’espère
C’est mon caractère mmmmm
J’espère.

Tôi Hy Vọng
Tôi gửi thật nhanh những bức email
Em trả lời tôi "hẹn anh lát nữa"
Mặt em ửng hồng
Tim tôi chan chứa
Tôi hy vọng, tôi hy vọng, tôi hy vọng, vâng, tôi hy vọng
Đó là tính cách của tôi mmmmm
Tôi hy vọng.
Như Yoko Ono đã nói
Tôi sẽ cố gắng tìm lại từ này
Từ cô ấy, điều duy nhất mà người ta chia sẻ cùng nhau, cùng nhau,
Tôi hy vọng
Tôi hy vọng, tôi hy vọng, tôi hy vọng, vâng, tôi hy vọng
Đó là tính cách của tôi mmmmm
Tôi hy vọng.
Những mối tình trào dâng
Vương vãi theo thời gian
Không có mối tình nào bền vững
Tôi hy vọng, tôi hy vọng, tôi hy vọng, vâng, tôi hy vọng
Đó là tính cách của tôi mmmmm
Tôi hy vọng.
Như Yoko Ono đã nói
Tôi sẽ cố gắng tìm lại từ này
They are the only things we share, cùng nhau,
Tôi hy vọng
Tôi hy vọng, tôi hy vọng, tôi hy vọng, vâng, tôi hy vọng
Đó là tính cách của tôi mmmmm
Tôi hy vọng
Những tinh cầu vụt biến
Nhiều chủng loài diệt vong
Tôi hy vọng, tôi hy vọng, tôi hy vọng, vâng, tôi hy vọng
Đó là tính cách của tôi mmmmm
Tôi hy vọng.
I HOPE
I write emails real fast.
You reply me so soon.
Your face turns red.
My heart goes wild.
I hope
I hope I hope Oh yes I hope.
It's my nature umm I hope.
Like Yoko Ono said and I tried to find the words:
The air is the only thing we share, my fellows.
I hope
I hope I hope Oh yes I hope.
It's my nature umm I hope.
I live for love, but love is like scattered showers.
There is no lasting love.

Phạm Quỳnh Anh (born 1987) is a Belgian, ethnic-Vietnamese singer. Her parents were born in Vietnam and immigrated to Belgium, where they met, married and gave birth to Quỳnh Anh. When Quỳnh Anh was 13 years old, her father persuaded her to compete in the TV singing competition "For Glory" held by Belgiums RTBF Television. Upon winning the competition, she met her manager, who introduced Quỳnh Anh to her producer. The producer made possible Quỳnh Anh's duet "J'espère" with French-hit singer Marc Lavoine.

With "J'espère," Quỳnh Anh followed Lavoine on tour to France, Switzerland and Belgium. In 2002 she signed a contract with Rapas Centre, a French-branch of Universal. Quỳnh Anh reached international popularity in 2006 with her French song "Bonjour Vietnam" composed by Lavoine and co-written by Lavoine and Yvan Coriat, when it accidentally appeared on the Internet. It is stated that the people of Vietnam were especially moved by the lyrics and by the ethnic- and cultural-yearning of foreign-born Vietnamese. Due to its popularity, "Bonjour Vietnam" was translated into English by Guy Balbaert and is called "Hello Vietnam." The English version is also accompanied with a draft-music video. In May 2008, Quỳnh Anh sang the English version of the song in Paris by Night 92, an on-going Vietnamese language musical variety show. It is claimed that a Vietnamese version of the song will be released. Quỳnh Anh will release her first solo project with her first single as the English version "Hello Vietnam."

nghe thêm nhạc hòa tấu
the ending song of love - Paul Mauriat

Thursday, July 23, 2009

Khách Sạn Bay Năm Sao - Siêu Máy Bay Airbus A380-800


A380-800


Length - Dài: 72.7 m
Wingspan - Sải cánh: 79.8m
Height - Cao: 24.1 m
Max. takeoff weight - Trọng lượng tối đa lúc cất cánh: 560 000 kg
Passengers - Hành Khách: 555 - 822 người
Range - Có thể bay xa không nghỉ: 15 000 km
Mach -Tốc độ bay: 1 050 km/h

Là loại máy bay hai từng chở hành khách lớn nhứt hiện nay. Do hãng sản xuất máy bay Airbus, và sự đóng góp về mặt khoa học kỷ thuật cũng như trang bị, thiết kế từ nhiều quốc gia của Châu Âu thí dụ như: động cơ của Rolls-Royce Anh Quốc, cấu trúc vẽ kiểu của Đức. Lần đầu máy bay cất cánh tại Toulouse, Pháp vào 27 tháng 4 năm 2005. Các chuyến bay thương mại bắt đầu vào năm 2007 sau 15 tháng thử nghiệm. Đây là loại máy bay không những hạng nhứt về mặt chuyên chở được nhiều hành khách, nó còn là loại máy bay dân dụng duy nhứt trên thế giới có các phòng ngủ, nhà hàng, quầy rượu, phòng tắm Spa, phòng giải trí sang trọng với TV LCD tại các phòng và các ghế hành khách với hơn 300 đài truyền hình của toàn thế giới. Một yếu điểm của A380 là nó cần một terminal (ga phi trường) đặt biệt cao hơn vì cửa cho hành khách lên xuống khác với những máy bay bình thường, vì vậy không phải phi trường nào máy bay này cũng đến được.

So sánh với
Boeing 747-400

Length - Dài: 70.6 m
Wingspan - Sải cánh: 64.4 m
Height - Cao: 19.4 m
Max. takeoff weight - Trọng lượng tối đa lúc cất cánh: 396 890 kg
Passengers - Hành Khách: 524 người
Range - Có thể bay xa không nghỉ: 13 450 km
Mach -Tốc độ bay: 977 km/h

Coi Thêm
5 loại Vi trùng và Vi khuẩn nguy hiểm nhứt
Khác Biệt Giữa Xương Rồng Cactus và Mọng Nước Succulent
Trứng có trước hay Gà có trước?
Tẩy Chay Hàng Hóa Đồ Đạc của Tàu khựa
Cuộc Thi Ca Nhạc Truyền Hình Châu Âu 2012
Thành Phố có Mức sống mắc nhứt Thế giới
Vi Trùng MRSA
Máy Giúp Người Liệt Chưn Đi Được
Thức Ăn Ngăn Ngừa Ung Thư
YU55 và WN5
Phân biệt các loại Bão Storms: Cyclone - Hurricane - Typhoon - Tornado
Cholesterol là gì? HDL và LDL là gì?
Kosher, luật lệ ăn uống cho người theo đạo Do Thái chính thống
Bịnh Tiểu Đường
Khi nào thì có Mưa, Mưa Đá, Tuyết, Sương, Sương Mù
Chết Vì Sắc Đẹp
Vì sao Đồng Hồ Kim chỉ 10 giờ 10 phút?
Nhẫn Đính Hôn và Nhẫn Cưới
Người đẹp toàn cầu thế kỷ 21
Giống nhau và khác nhau giữa Trà Đen và Trà Xanh
Truyền Thuyết Ma Cà Rồng và Bá Tước Dracula
Dementia - Bịnh mất trí nhớ
Hiện tượng Rong Kinh - Rong huyết - Băng lậu
Hành Tinh Tương Tự Trái Đất 581 g
Ngũ Hành Mạng và màu Sắc
Khác Biệt giữa Ngọc và Thạch
NDM-1 Vi Trùng Nguy Hiểm Nhứt Thế Gian
Con Đỉa
Tất cả thông tin về Pha lê và Thủy tinh
Tất cả thông tin về Kim Cương Hột Xoàn
21.12.2012 Ngày Tận Thế?
Những Món Ăn Kinh Khủng Nhứt Thế Giới
Sao Sẹt hàng năm
Nhật Thực 22.07.2009
Danh Sách Botany
Rendez-vous Hải Vương - Sao Mộc và Mặt Trăng trong năm 2009
Bài Thuốc Thốc Kê Hoàn của Võ Tắc Thiên
Thái Giám chử Tàu
Sen và Súng - cách xếp Origami hình cánh Sen
Đồ Tốt - Đồ Dỏm
Nguyễn An Kiến Trúc Sư xây Tử Cấm Thành Trung Quốc
Độ ISO - Cách Điều Chỉnh Ánh Sáng Khi Chụp Hình

Monday, July 20, 2009

Kim Bạch Kim Rừng Cây Biết Đi

Tèo sợ nước lạnh và xà bông lắm.
Mỗi khi ai bỉu Tèo đi tắm, cậu giả bộ như đang làm việc gì chăm chú nên không nghe, đợi một lát không ai để ý thì cậu lén đi ngủ hoặc trốn đi chơi để khỏi phải tắm.

Một hôm cậu nằm mơ thấy một bà Tiên ban cho cậu từ nay khỏi cần phải tắm nữa, cậu khoái lắm.

Ngày qua ngày, mình mẩy đầu cổ Tèo đóng một lớp đất thật dầy. Khi Tèo đi học và đi chơi thì những hột mầm bay và dính vào người cậu hồi nào không hay, chẳng bao lâu những mầm cây xanh mọc li ti trên người cậu.

Mỗi ngày cây mọc cao thêm lên một tí, một sáng nọ khi thức dậy chuẩn bị đi học, nhìn kiếng, Tèo thấy đầu cổ và thân mình mọc đầy những cây cao xanh rì, Tèo trở thành một rừng cây biết đi...

Quá sợ hãi Tèo chạy đi tìm người để cầu cứu, vừa ra khỏi nhà thì đàn chim chóc sà xuống mổ ăn những con sâu bọ và chí rận trên người của Tèo. Càng sợ hãi thêm, cậu chạy trở vô nhà, vừa chạy vừa la lên ầm ĩ: "Đừng, đừng có mổ tôi mà, đừng ..., đừng".

Ngay lúc đó thì Tèo cũng vừa tỉnh cơn ác mộng. Và cũng kể từ hôm đó, người ta thấy mỗi sáng Tèo đều sạch sẽ thơm tho, bởi vì cậu quyết định tắm rửa mỗi ngày khỏi cần ai nhắc.


Sưu Tầm những câu chuyện về Thế Giới Bên Kia
Nước Mắt Người Điên Tác giả Kim Bạch Kim
KHI TÔI CÒN TRẺ VÀ THON Tác giả Kim Bạch Kim
BORN TO BE A BUSINESSWOMAN Tác giả Kim Bạch Kim
CHUỘT ĐI TỊ NẠN - RUỒI BỊ NGẤT XỈU Tác giả Kim Bạch Kim
DỰ TIỆC NHÀ GIÀU Tác giả Kim Bạch Kim
NÀNG ẾCH Đi Dạo Tác giả Kim Bạch Kim
ĐÀN ÔNG THUA CON CHÓ Tác giả Kim Bạch Kim
300% MAY MẮN CHO CHẮC ĂN Tác giả Kim Bạch Kim
BẠN HEO Tác giả Kim Bạch Kim
TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC-KHUI LUÔN JACKPOT Tác giả Kim Bạch Kim
NỤ HÔN ĐẦU KHÓ QUÊN Tác giả Kim Bạch Kim
NGƯỜI ĐẦU TIÊN Tác giả Kim Bạch Kim
CHUYỆN GIANG HỒ Tác giả Kim Bạch Kim
VÌ SAO PHỤ NỮ VIỆT NAM ĐÁNG ĐƯỢC KHÂM PHỤC Tác giả Kim Bạch Kim

Friday, July 17, 2009

Mưa Ngâu Ngày Hè ♥ Thơ Đường Luật Kim Bạch Kim ♥


Bài xướng
Thơ Đường Luật Kim Bạch Kim:

SẦU CHUNG

Giữa hạ đợt mưa ngâu
Thi nhân rượu một bầu
Sương rơi vương nhánh liễu
Nguyệt rụng quyện thềm cầu
Hiệp sĩ già buông kiếm
Kỳ hào trẻ thả câu
Nhi hồng soi bóng lẻ
Bách tửu giải thiên sầu


©

Bài họa:
Thơ Đường Luật Hoàng Thứ Lang:
SẦU RIÊNG

Sau nhà mấy luống ngâu
Trước cửa một giàn bầu
Ngõ vắng trồng hoa cúc
Ao sâu bắc nhịp cầu
Mưa thu nhìn lá đổ
Nắng hạ thả mồi câu
Tưởng nhớ người trong mộng
Làm thơ để giải sầu

Hoàng Thứ Lang

©

Ý nghĩa của Mưa Ngâu: mưa ngâu thường có vào những ngày trong tháng 7 Âm lịch, dân gian có câu "vào 3, ra 7 mưa ngâu" có nghĩa là mưa ngâu vào ngày mùng 3 đến mùng 7, 13 đến 17, 23 đến 27. Mưa ngâu thường là mưa không liên tục, vì vậy có câu "trời mưa sụt sùi" để chỉ mưa ngâu. Truyền thuyết Ngưu Lang Chức Nữ chỉ được gặp nhau một lần trong năm vào ngày 7 tháng 7 Âm lịch. Vào ngày ấy bao giờ cũng có mưa dầm dề, đó là nước mắt của hai người vui mừng lúc hội ngộ, nước mắt đó rơi xuống trần gian hóa thành cơn mưa, đó chính là mưa ngâu. Truyện kể rằng, khi họ hàn huyên tâm sự thì họ lại khóc cho nên các cơn mưa không liên tục mà lúc mưa lúc tạnh. Vương Bột, một thi sĩ đời Đường viết "Thu thủy cộng trường thiên nhất sắc" nghĩa là Nước mùa thu cùng trời bao la hòa thành một màu, để chỉ khung cảnh thiên nhiên vào mùa thu.

Đọc thêm thơ của Kim Bạch Kim
Mận với Đào
Ngẫm Tình Đời
Trong Mắt Anh Tôi Thấy Địa Đàng
Chúc Tết Nhâm Thìn
Chúc Xuân 
Năm Nhâm Thìn
Xuân Nhâm Thìn
Tuyết Đầu Xuân
Thu Trên Giàn Mướp Đắng 
Bông Hồng Không Gai 
Mưa Tím
Giấc Điệp và Năm Canh
One Way Ticket to the Galaxy
Hững Hờ Xuân
Cỏi Tương Tư
Hè Việt Nam
Dạo Chơi Ngắm Cảnh
Thung Lũng Tím
Trầm Tư Mặc Tưởng
Dòng Sông Đẹp với nhiều Giai Nhân
Tết Đến Xuân Tân Mẹo
Tưởng!
Xuân Canh Dần
Xuân Viễn Xứ
Sầu Đông
Nguyệt Đùa
Cảnh Đêm Thu
Chơi Cờ Uống Rượu
Tết Trung Thu
Âm Dương Cách Biệt
Đoạn Trường Tương Tư
Trăng Soi Phận Kiều
Trăng Dưới Nước
Vào Thu
Giọt Đắng Đêm Thu
Thiên Thu
Trọn Một Kiếp
Nguyệt Rụng Mưa Rơi
Giọt Đắng
Hè Cố Quốc
Tuyệt Bút
Bãi Trường Thập Nhị Liên Hoàn Khúc
Thiên Tình Sử
Kiếp Si Tình
Mối Tơ Lòng
Rượu và Tình
Ác Mộng
Mưa Trên Đảo Vắng
Dòng Thời Gian
Dạo Xuân
Tương Lai Vạn Ngày Sầu
Chán Đời
Cảnh Cố Hương
Gương Mờ Soi Bóng
Trăng Sáng Sương Rơi
Lệ Sương Thu
Đánh Đu
Bướm Vờn Hoa
Xuân Thắm Hoa Khai
ĐƯA NÀNG TÌM ĐỘNG HOA VÀNG
Mộng Cảnh
Kiếp sau xin chớ làm người
Mê Linh Nữ Tướng
DẤU CHÂN TRÊN TUYẾT
Quỳnh Hoa
Chòm Sao Soi Bóng
Mừng Tết Kỹ Sửu
Mừng Năm Mới
Vương Phi Mộng
TIẾNG KHÓC GIỮA ĐỒI THÔNG
Chánh Tà Tri Kỷ
Đào Nguyên Lỗi Hẹn
Chữ Tòng!
Thiên Kiều Tướng Quân

Kim Bạch Kim 鉑 Thơ Đường Luật Chuyện ngắn sáng tác Chuyện vui Đố vui Phong Thủy Tin Tức

Danh Mục kimlong9999.blogspot.com

Lịch ngày Ta Phong Thủy 3 Toa Thuốc, Rượu Bổ Dương: Thốc Kê Hoàn, Thần Tiên Tửu, Thung dung Xà Sàng Tửu Trúng Số Độc Đắc Khui Luôn Jackpot Lời Than Theo Gió Nấu Ăn Kiều đoạn cuối Đố vui Video Hài Architecture Tình Sử Huyền Trân Chế Mân Tên Giang Hồ Tóm Tắt Nội Dung Một Số Phim Hay herald sun news Phim List Nhạc Việt newsweek Vị Trí Mụt Ruồi và Tướng Số Thơ Sưu Tầm Truyện Kiều đoạn đầu abc news daily mail news Tin Tức - Kiến Thức Đàn Ông Thua Chó Chuyện Vui Máy Mắt Đoán Điềm Chuyện Ngắn Kim Bạch Kim Đoạn Trường Tương Tư Anh Hùng Việt English Số Đề Korea Music Nguyễn An Kiến Trúc Sư Tài Ba Xây Tử Cấm Thành Trung Quốc Đọc và Suy Ngẫm cnn news Đồng tình luyến ái của các Hoàng đế trong lịch sử tàu Trăng thề vườn Thúy ** Phận Kiều ♥ Đường Luật Kim Bạch Kim ♥ Chung Một Mái Nhà Đoán Số Mệnh Pha Lê & Thủy Tinh Tiếng Việt Nam Bắc Con Gái Ba Miền Bắc Trung Nam Truyền Thuyết Quỳnh Hương Phụ Nữ Việt Nam Đáng Được Khâm Phục Những Món Ăn Kinh Khủng Nhứt Thế Giới Ý Nghĩa của Kim Bạch Kim - khác biệt giữa Vàng - Vàng Trắng - Bạch Kim Quang Trung Nguyễn Huệ Đại Phá Quân Thanh Cúm Heo Thuốc Ngừa và Thuốc Trị Vi Khuẩn H1N1 Tri Kỷ Chơi Cờ Uống Rượu Ý Nghĩa của Biểu tượng chính thức trang http://kimlong9999..blogspot.com Nguyệt Đùa Bạn Heo Vài Món Ăn Đặc Biệt Miền Nam - Trung - Bắc Việt Nam 21.12.2012 Ngày Tận Thế? Kim Cương & Hột Xoàn

Popular Posts

this is a Non-Profit non-commercial website Trang không vụ lợi không buôn bán Không Quảng Cáo